- Trước khi đến với Sao Mai Điểm hẹn, anh đã tham gia những cuộc thi âm nhạc nào?
- Khi còn là học sinh Trường Lê Hồng Phong TP HCM, tôi đã tham gia đội văn nghệ của trường, đoạt giải nhất đơn ca cuộc thi Hát với chú ve con năm 2001 và 2002, giải nhất Tiếng hát học sinh - sinh viên TP HCM năm 2002.
- Còn hồi học ở Đức thì sao?
- Bên đó, tôi không có điều kiện tham gia các sinh hoạt ca hát, cuối tuần thường ở nhà xem truyền hình. Chính vì vậy tôi theo dõi khá sát sao một cuộc thi, tạm dịch là nước Đức tìm kiếm siêu sao. Sân chơi này có lẽ mua bản quyền của American Idol và khá giống Sao Mai Điểm hẹn về cung cách tổ chức. Cũng chọn ra 12 thí sinh vào vòng chung kết và mỗi tuần thi từng thể loại nhạc.
Điểm khác là bên ấy mỗi tuần loại 1 thí sinh, cho đến lúc còn 2 thí sinh thì chọn một người để trao giải… Hội đồng Nghệ thuật cũng gồm 3 người. Trước những nhận xét của các vị trong Hội đồng nghệ thuật thí sinh bộc lộ ý kiến của mình trên tinh thần thẳng thắn và hết sức cởi mở. Phần này diễn ra rất sôi nổi.
![]() |
Ca sĩ Hà Anh Tuấn. |
- Vì vậy mà tại giai đoạn 1 Sao Mai Điểm hẹn, trước những lời nhận xét có thể gây “sốc” của ca sĩ Mỹ Linh, anh đã không ngần ngại trình bày những suy nghĩ của mình?
- Chị Linh nhận xét theo cảm xúc tức thì của chị ấy lúc đó, tôi tiếp thu và cũng trả lời theo cảm xúc của mình.
- Sau hơn 2 tháng “ba cùng” với các Sao Mai,, anh học tập được những gì ngoài âm nhạc?
- Tôi học được rất nhiều. Bài học lớn nhất là cách để vượt qua những khó khăn và những thử thách phải đối đầu khi đã vào cuộc. Quốc Hưng, Anh Khoa và tôi ở cùng phòng. Mỗi người một tính cách, một nét riêng nhưng chúng tôi sống hòa đồng, lâu lâu có xích mích nho nhỏ nhưng rồi lại vui vẻ với nhau.
Tôi rút ra nhiều bài học cho bản thân mình. Sống trong cộng đồng, phải biết lắng nghe, cái tôi của mỗi người phải giảm xuống nhường chỗ cho sự chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Khi học ở Đức, tôi sống cùng ông cậu nên đây là lần đầu tiên được sống tập thể.
- Dự định của anh sau Sao Mai Điểm hẹn?
- Trước mắt, tôi sẽ phát hành CD Ba ngày hát gồm các ca khúc: Em cứ hiền xinh như thế (Quốc Bảo), Phố nghèo (Trần Tiền), Khúc hát chim trời (Trần Thanh Sơn), Dấu phố em qua (Nguyễn Bình) và 3 bài mới do bạn bè viết tặng. Tôi chọn phong cách acoustic với cách thể hiện nhẹ nhàng, trong sáng, nhạc cụ gồm bộ gõ và guitar để giữ chất “mộc” của giọng hát. CD này thực hiện trước khi tôi dự thi Sao Mai Điểm hẹn. Anh Thanh Phương là producer của tôi và các ca khúc trong CD này đều do anh hòa âm. Toàn bộ phần thu chỉ thực hiện trong 3 ngày, do đó còn nhiều lỗi nhưng tôi đề nghị anh Phương không chỉnh sửa vì tôi muốn nghe lại giọng hát của mình trước Sao Mai Điểm hẹn.
CD tiếp theo sẽ theo phong cách R&B. Tôi dự định tổ chức một chương trình lưu diễn cùng với một vài ca sĩ khác. Sắp tới, tôi sẽ tìm đến các thày, cô giáo dạy thanh nhạc để học kỹ thuật thanh nhạc và học những gì cần thiết liên quan đến ca hát. Tôi cũng muốn theo học trường lớp chính quy nhưng đang bận kinh doanh trong lĩnh vực du lịch - giải trí cùng với những người bạn thân.
- Còn ngành hóa học mà anh đã theo đuổi thì sao?
- Tôi đã hoàn thành phần học tại Đức và lấy bằng cử nhân. Ngay từ bên Đức, tôi đã xác định không học tiếp thạc sĩ vì thấy thực sự chưa cần thiết. Tôi muốn đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp từ lúc đến với Sao Mai Điểm hẹn.
- Là người Sài Gòn nhưng sao anh lại nói giọng Bắc đặc sệt vậy?
- Bố mẹ tôi đều là người Ninh Bình, vào Nam công tác và sinh tôi ở Sài Gòn. Gia đình tôi vẫn sinh hoạt theo phong tục người Bắc. Giọng nói của tôi và cả hai em đều ảnh hưởng từ bố mẹ.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)