Sự cố bi hài diễn ra ngay đầu hiệp hai trận lượt về tranh vé vớt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực Bắc Mỹ giữa Haiti và Canada. Xuất phát từ đường chuyền về vô hại của trung vệ Kevin Lafrance, thủ môn Duverger định đá bóng lên nhưng bị trượt, bóng từ từ lăn vào cầu môn. Thủ thành 21 tuổi chạy về phá bóng nhưng lại đá trượt lần nữa, chỉ còn biết ôm đầu nhìn bóng lăn vào lưới, biếu không bàn mở tỷ số cho Canada.
"Đây có thể là bàn phản lưới tồi tệ nhất lịch sử bóng đá. Một món quà cho Canada từ Haiti và thủ môn của họ", một tài khoản bình luận. "Lỗi kép hiếm hoi của thủ thành Haiti, bạn không nhìn thấy chuyện này thường xuyên đâu", người khác hài hước viết. "Không thể nào, thủ môn Haiti đã làm điều đó", một tài khoản tỏ vẻ ngạc nhiên.
Trước đó trong hiệp một, Duverger thi đấu tốt, nhiều lần cứu thua cho Haiti trong lần đầu đá chính cho tuyển quốc gia. Điều thú vị là thủ thành 21 tuổi sinh ra ở Montreal, Canada, và từng được gọi vào tuyển U17 Canada năm 2016. Duverger đang khoác áo CLB Vitoria FC ở Bồ Đào Nha.
Canada sau đó ghi thêm hai bàn nữa và thắng 3-0. Vài ngày trước trong trận lượt đi, Canada cũng giành phần thắng 1-0. Đội bóng xứ sở lá phong sẽ cùng Mỹ, Mexico, Costa Rica, Jamaica, Honduras, Panama và El Salvador vào vòng loại thứ ba World Cup 2022, tranh ba suất trực tiếp tới Qatar dự vòng chung kết. Đội đứng thứ tư sẽ tranh vé vớt với một đội bóng ở châu lục khác.
Hoàng Trang (Theo SBB)