Tâm sự về nghề hát của mình, Pha Lê cho biết gặp phải nhiều khách hàng vô duyên. 100 người nhắn tin mời đi hát thì 90 người vịn vào "tình thân mến thân" để bảo cô ghé qua hát cho vui, tiện qua chơi thì lên hát. Cách làm việc này khiến nữ ca sĩ bức xúc bởi "ca sĩ chứ đâu phải nghề từ thiện" và ai cũng như vậy thì ca sĩ kiếm tiền ở đâu.
Pha Lê cho biết từ trước đến nay chỗ nào thân tình thật sự thì không cần nói cô cũng chủ động lên hát, thậm chí biểu diễn tới sáng cũng được. Cô không bao giờ lấy cát- xê chỗ bạn bè. Tuy nhiên nhiều người chỉ là "quen qua bạn của bạn của bạn" để đòi giảm giá và mặc cả "như mớ rau ngoài chợ".
Theo nữ ca sĩ, cách ứng xử, nói chuyện của họ khiến cô thấy bất bình. "Thà như người ta nói 'Em ơi tiệc này nhỏ mấy anh em thôi, em xem giảm giá được một chút không cho tụi anh mời được em' là tôi thấy êm ái liền. Đằng này quăng câu giá thị trường vào mặt". Khi người này hỏi giá, Pha Lê nói 50 triệu một bài. Nhưng anh này lại cho rằng ngoài thị trường chỉ 10 triệu. Pha Lê đáp lại: "Thị trường nào ca sĩ tên tuổi hát giá đó thì anh mời đi, em không hát đâu. Không đủ tiền quần áo, make up".