Nhìn thấy chồng nằm co mình, cảm thấy tội nghiệp nên vợ kéo ngăn tủ lấy 100 nghìn đưa cho chồng:
- Anh cần số tiền này và đi tới cô kế bên nhà, cô ta sẽ cho anh ngủ với cô ta đêm nay. Nhớ rằng việc này chỉ xảy ra một lần thôi, được chưa?
Người chồng tròn mắt hoài nghi, nhưng sợ vợ có thể thay đổi ý kiến nên anh ta cầm tiền và nhanh chóng rời đi. Vài phút sau anh ta quay lại và bảo:
- Con bé đó đòi 120 nghìn.
Vợ gầm lên:
- Em phải cho nó một trận.
- Sao thế em, thuận mua vừa bán mà.
- Nhưng hồi nó đẻ em lấy của chồng nó có 50 nghìn thôi.
- !!!!!
Ily sưu tầm
* Bạn đã bao giờ gặp những tình huống, câu chuyện hài hước trớ trêu không? Chia sẻ xin gửi về: dungcuoi@ngoisao.vnexpress.net