![]() |
|
Kẻ tống tiền Trần Đông Anh. |
Theo thông tin từ cơ quan công an, thực tế, từ ngày 12 đến 15/3, ông Hường đã liên tục nhận 9 tin nhắn với nội dung khủng bố tống tiền nghe rợn cả người khiến gia đình ông khiếp sợ: "Chúng tôi sẽ chích máu nhiễm HIV vào người nhà của ông, nếu ông báo công an thì hậu quả sẽ khôn lường đó", "Nếu ông không hợp tác hoặc có động thái báo công an thì mạng sống của con cháu ông sẽ thế nào chắc tôi không phải nói", "Chúng tôi nếu 1 thằng bị xộ khám thì có thằng khác làm việc"...
Gia đình ông Hường có 4 đứa con, trong đó có 3 đứa (từ 11 đến 17 tuổi) vẫn còn ở độ tuổi đi học cho nên nỗi lo sợ của ông càng gia tăng gấp bội mỗi khi nghĩ đến con. Trong thời điểm này, ông Hường đã quyết định cho con ông nghỉ học thêm, không cho ra ngoài đường...
Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng bởi đối tượng gây án kiên quyết tống tiền số tiền lớn; hình thức tống tiền thông qua công nghệ hiện đại, nên công an quận Tân Bình đã chỉ đạo khẩn trương điều tra phá án. Kẻ tống tiền rất xảo quyệt không bao giờ sơ hở để lộ "hành tung" của mình cũng như tuyệt đối không sử dụng điện thoại gọi đến đe dọa mà chỉ nhắn tin từ số điện thoại di động 0978277494.
Qua nhiều ngày điều tra, các trinh sát cũng chỉ nắm được một số thông tin cỏn con: số tài khoản này là của một công ty TNHH tại KCX Nhơn Trạch (Đồng Nai) đăng ký cho công nhân T., 20 tuổi, quê Thanh Hóa, để trả lương tháng qua thẻ ATM và T. đã nghỉ việc từ tháng 6/2006, người nhà cũng không biết T. ở đâu. Lai lịch của kẻ tống tiền càng biệt tăm trong khi đó số tài khoản này được giao dịch trên phạm vi rất rộng.
Trong lúc cơ quan công an đang cật lực điều tra thì kẻ tống tiền lại liên tục nhắn tin "khủng bố" ông Hường buộc ông phải giao tiền gấp... Nghiêm trọng hơn, lúc này, Công an Q.Tân Bình cũng đã nhận được tin có vụ án tống tiền khác mà nạn nhân là một người phụ nữ tên Trang, chủ một quán hủ tiếu Nam Vang trên đường Nguyễn Trãi, quận 1. Kẻ tống tiền cũng đã yêu cầu bà Trang chuyển 40 triệu đồng vào đúng số tài khoản nói trên.
Vì quá lo sợ, khoảng 8h ngày 23/3, ông Hường đã đến chi nhánh Ngân hàng Vietcombank (quận 3) để chuyển tiền vào số tài khoản trên như đã hẹn và ông thông báo cho kẻ tống tiền về việc chuyển tiền để tránh mối nguy hiểm.
Đến 22h15 ngày 23/3, kẻ nghi vấn mới xuất hiện tại điểm rút tiền trước nhà số 155 - 157 Sư Vạn Hạnh nối dài, phường 13, quận 10. Lập tức, một trinh sát trong vai khách rút tiền đã vào buồng còn lại để tiếp cận. Bằng kinh nghiệm nghiệp vụ, trong chớp nhoáng, trinh sát đã xác định được số tài khoản của vị khách nghi vấn này giống hệt số tài khoản của kẻ tống tiền và dùng ám hiệu để đồng nghiệp xông vào bắt quả tang.
Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu giữ một thẻ ATM có số tài khoản 0121000793847 của ngân hàng Vietcombank; 500.000 đồng vừa mới rút ra trong tổng số tiền mà ông Hường đã chuyển vào sáng 23/3 và 1 chiếc điện thoại di động mang số thuê bao 0978277494 (số này nhắn tin đe dọa ông Hường).
Tại trụ sở công an, hắn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và khai nhận là Trần Đông Anh, sinh viên của trường Đại học Hồng Bàng, TP HCM. Thẻ ATM trên là của một người bạn tên T. cho anh ta. Trước đây, Anh từng làm nhân viên của quán Cây Sứ nên biết số điện thoại của ông Hường và nắm rất rõ gia cảnh của ông chủ. Còn vụ tống tiền chủ quán hủ tiếu là do trước Tết Đinh Hợi 2007, cũng do Anh gây ra vì trước đó, anh ta làm phục vụ ở quán nên biết số điện thoại của bà chủ.
Ngoài ra, cơ quan công an đã thu giữ trong người kẻ tống tiền một giấy CMND giả, có dán ảnh của Anh, nhưng mang tên một nguwoif tên P, 27 tuổi quê ở Nghệ An. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
(Theo Thanh Niên)
