Khi đồng đội thân thiết gục đầu vào vai mình và khóc nức nở, C. Ronaldo bình thản, mỉm cười nhẹ nhàng vỗ về và liên tục nói những lời an ủi. Sau vài phút trút nỗi lòng, Pepe mắt đỏ hoe ngước nhìn lên khán đài. Trong trận đấu vòng 16 đội với Slovenia vài ngày trước, Pepe lại là người an ủi CR7 sau khi tiền đạo kỳ cựu khóc vì đá hỏng penalty cuối hiệp phụ thứ nhất.
Hình ảnh hai lão tướng 41 và 39 tuổi của tuyển Bồ Đào Nha an ủi nhau sau trận thua trở thành tâm điểm chú ý. Trang X của ESPN, Marca đều đăng khoảnh khắc xúc động của Pepe và C. Ronaldo cùng sự tôn trọng dành cho hai huyền thoại Bồ Đào Nha ở giải đấu lớn cuối cùng của họ. Cả hai đã sát cánh bên nhau từ 2007 trong màu áo quốc gia, cùng vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League 2019.

Pepe gục đầu khóc trên vai C. Ronaldo. Ảnh: X Marca
Bình luận trên BBC, cựu tuyển thủ Anh Rio Ferdinand cho hay: "Đây là minh chứng cho sự chuyên nghiệp và cống hiến của họ. Xin dành sự tôn trọng lớn cho cả hai, đặc biệt là Pepe khi họ đã đi tới giai đoạn này của giải, ở độ tuổi này và vẫn thi đấu tốt". Cựu hậu vệ Bồ Đào Nha Jose Fonte ca ngợi cả Pepe và C. Ronaldo đều đã làm những điều vĩ đại cho bóng đá quê nhà nhưng đã đến lúc họ từ giã tuyển quốc gia, nhường lại sân chơi cho các cầu thủ trẻ thể hiện tài năng.
Trong trận đấu với tuyển Pháp rạng sáng nay, cả C. Ronaldo và Pepe đều thi đấu hết 120 phút. Trong khi siêu sao sinh năm 1985 bỏ lỡ một số cơ hội ghi bàn, hậu vệ sinh năm 1983 tiếp tục gây ấn tượng với các tình huống cản phá giàu kinh nghiệm, làm nản lòng các chân sút tuyển Pháp.

Hai lão tướng lớn tuổi nhất Bồ Đào Nha và Euro dừng bước tại tứ kết. Ảnh: X Marca
Thống kê sau trận cho thấy Bồ Đào Nha cầm bóng tới 60% nhưng chỉ có 15 pha dứt điểm so với 20 của Pháp. Đội bóng bán đảo Iberia được đánh giá chơi hay hơn so với lối đá thực dụng của Pháp. Tuy nhiên, cả hai không bên nào ghi được bàn thắng sau 120 phút, buộc phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu căng thẳng,
Pháp là đội sút penalty đầu tiên và họ thành công ở cả ba loạt đầu. C. Ronaldo và Bernardo Silva thực hiện tốt hai cú sút đầu cho Bồ Đào Nha nhưng đến lượt sút thứ ba đàn em trẻ Joao Felix sút bóng trúng cột dọc ra ngoài tạo ra bước ngoặt của trận đấu. Ở lượt sút thứ tư cả hai đều thực hiện tốt. Ở lượt thứ 5, chỉ cần Theo Hernadez sút tung lưới Diogo Costa Pháp sẽ đi tiếp và cầu thủ này đã không mắc sai lầm.
Thắng chung cuộc 5-3, Pháp vào bán kết gặp Tây Ban Nha - đội đánh bại chủ nhà Đức 2-1 sau hai hiệp phụ vài giờ trước đó.
Hoàng Trang