Leone Magiera - nhạc trưởng, bạn thân của Pavarotti |
Theo bạn bè của Pavarotti, danh ca 71 tuổi phàn nàn rằng bà vợ hai kiêm cựu thư ký Nicoletta Mantovani 37 tuổi triền miên dằn vặt, dày vò ông về chuyện tiền bạc cũng như bắt ông sống biệt lập với bạn bè và người thân.
Pavarotti kể rằng cô vợ hai đã bị ám ảnh về khoản tài sản 500 triệu USD sẽ được chia thế nào sau khi ông chết tới mức ép buộc chồng ký vào một số giấy tờ pháp lý.
Những lời khẳng định gây sốc trên xuất phát từ những người bạn thân của Pavarotti đã hơn 30 năm, hai vợ chồng nhạc trưởng Leone Magiera, bác sĩ phụ khoa Lidia La Marca.
Pavarotti, cô vợ hai Nicoletta và con gái Alice. |
Những người bạn thân cho biết Pavarotti, người đã qua đời thứ năm tuần trước vì bệnh ung thư tuyến tụy, đã đề nghị họ tiết lộ bí mật này sau khi ông qua đời. Lời tuyên bố của họ được đăng trên một tờ báo của Italy, gây nên làn sóng choáng váng khắp đất nước.
Bác sĩ La Marca kể lại trên tờ La Stampa rằng bà và chồng đã tới thăm Pavarotti tháng trước khi ông đang được điều trị vì chứng viêm phổi ở bệnh viện Modena.
"Trong phòng của Luciano có chúng tôi, con gái chúng tôi Eloisa, cô Nicoletta và con gái họ, Alice. Luciano trông mệt mỏi và rất khó khăn cất lời nhưng vẫn tỉnh táo. Ông trò chuyện về bóng đá, thậm chí còn đùa cợt với chồng tôi, Leone. Một lúc sau, ông ấy khiến chúng tôi ngạc nhiên khi đề nghị tất cả mọi người ra ngoài và chỉ một mình tôi ở lại. Tôi thấy khi đó vẻ mặt của Nicoletta dần trở nên trắng bệch. Lucicano đã nói: 'Tình trạng sức khỏe của tôi ngày một xấu đi. Trong những năm cuối đời này Nicoletta chỉ toàn dày vò tôi, bắt tôi sống một mình. Tôi bị biệt lập, bạn bè không đến thăm tôi nữa. Cô ấy còn nói những điều xấu xa về các con gái tôi và bao vây tôi bằng những người tôi không ưa'".
Danh ca huyền thoại và người vợ cả Adua. |
Pavarotti kể với bác sĩ La Marca, Nicoletta thậm chí còn đuổi Tino (trợ lý riêng của Pavarotti) và vợ anh Veronica, là những người ông coi như con.
La Mara nói tiếp: "Khi nghe những lời này, tôi vô cùng bất bình vì tôi biết Luciano rất thân thiết với Veronica. Chính cô ấy đã mặc quần áo và trang điểm cho Luciano khi ông được đưa vào quan tài. Cuộc trò chuyện giữa chúng tôi kéo dài 20 phút. Ông bạn thân chồng tôi kể, Nicoletta lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền. Cô ta đưa một xấp tài liệu ép ông ấy ký. Cô ta đe dọa sẽ không cho chồng gặp con gái nữa và những màn kịch này tiếp diễn liên tục. Pavarotti nói một điều khiến tôi giật nảy người: Chị biết đấy, Lidia, chuyện này rồi sẽ kết thúc thế nào? Hoặc là tôi sẽ tự sát hoặc là chúng tôi chia tay".
Tuy nhiên, Terri Robson, người quản lý của danh ca tài năng trong hơn 20 năm đã phản bác những lời tuyên bố về cô vợ Nicoletta. "Tôi chứng kiến lần duy nhất họ cãi nhau nghiêm trọng là vì tình trạng ăn kiêng của Pavarotti. Nicoletta, cô ấy luôn luôn bắt Luciano ăn ít đi và tập thể dục nhiều lên và điều này đã khiến ông ấy giận dữ".
Robson buộc tội "cặp vợ chồng già" là những người đang "chơi khăm" Luciano bằng cách bịa ra những chuyện ngồi lê đôi mách hiểm độc về người vợ mà ông yêu.
Cô Robson dẫn chứng việc người vợ 37 tuổi tổ chức một buổi vũ hội
Pavarotti và người bạn thân |
Người quản lý còn thêm rằng sau khi các bác sĩ chuẩn đoán Luciano mắc bệnh ung thư, Nicoletta đã liên tục đi về giữa New York và Italy chăm sóc chồng bởi Pavarotti không muốn con gái ông thấy bố ở trong bệnh viện, ảnh hưởng tới lịch sinh hoạt hàng ngày của bé.
Trong khi đó, bác sĩ La Marca vẫn cam đoan: "Tôi đang kể lại những điều này bởi đó là ý nguyện của Luciano. Ông ấy đã đề nghị: Sau tang lễ của tôi, chị hãy nói những điều này. Tôi nghĩ rằng đây là trách nhiệm thuộc về đạo đức và đây chính xác là những điều ông ấy đã nói với tôi. Tôi cũng đã hỏi ông ấy liệu tôi có thể làm thứ gì, ví dụ như nói chuyện vợ ông ấy không, Luciano ngắt lời tôi và nói: Chị đừng nói bất cứ điều gì với Nicoletta, nếu không cô ta sẽ bắt tôi phải trả giá".
Theo Daily Mail, khi sức khỏe của danh ca huyền thoại xấu đi năm ngoái, mối quan hệ với vợ hai cũng ngày một rạn nứt.
Adua Veroni, người vợ đầu mà Pavarotti đã ly hôn sau 36 năm chung sống hồi năm 2000, đã trở nên gần gũi và liên lạc lại với chồng. Cả ba cô con gái của Pavarotti đều ở bên mẹ của họ sau vụ ly dị nhưng mới đây cũng nối lại mối tình máu mủ ruột thịt với người cha đang đau ốm.
Hai người bạn của Pavarotti khẳng định Nicoletta tuần trước đã có một chuyến "du ngoạn" New York để tìm kiếm người đang nắm giữ các văn bản liên quan tới của cải của chồng.
Bác sĩ La Marca còn nhớ rõ thái độ thù địch giữa hai bà vợ của Pavarotti. "Tôi nhớ một đêm ở London khi Adua và Nicoletta chạm mặt nhau. Khi ấy tất cả chúng tôi ở chung trong một khách sạn. Luciano đã gọi tôi lúc 2 giờ sáng và nói: Lidia, giúp tôi với! Chị hãy xuống dưới đó nếu không hai người họ sẽ giết nhau mất'".
Linh cữu của huyền thoại Luciano Pavarotti. |
Theo La Marca, lúc gần ra đi, Pavarotti còn đùa cợt về sự thèm ăn của mình. "Ông ấy nằm ăn với con và cháu gái. Nhưng thực ra khi đó Luciano không được phép ăn mỳ Ý. Ông ấy nói: Một dấu hiệu xấu đi trong bệnh tình của tôi là tôi phải ăn các chất nghiền nhuyễn thay vì mì ống".
Khi nhận điện thoại của tờ Daily Mail, bác sĩ La Marca cũng khẳng định: "Tôi chịu trách nhiệm về mọi thứ tôi nói trong buổi phỏng vấn".
Di chúc của Pavarotti hiện được bảo quản an toàn và do Luciano Buonanno, công chứng viên đích thân ông chỉ định quản lý.
Ông Buonanno chia sẻ với tờ Daily Mail: "Công việc của tôi không cho phép tiết lộ nội dung các văn bản này ngoại trừ những người có tên trong đó".
Ông cho biết, hôm 29/7 ông đã tới căn biệt thự bên bờ biển của giọng tenor huyền thoại tại Pesaro, gần Modena và lập di chúc. Vợ và con gái Pavarotti khi đó không có nhà.
"Tôi nói với ông ấy, 'Chào buổi sáng "nhạc trưởng", ông khỏe không?'. Vốn là một người thích đùa, Pavarotti trả lời ngoại trừ việc phải nằm trên giường và bị ốm ra thì ông rất khỏe.'
Ông Buonanno nhớ lại: "Trông Pavarotti gầy nhưng vẫn giữ được cái thần của mình. Tóc cũng vẫn còn nguyên vẹn. Tôi đã dành hai giờ để ghi lại những gì ông ấy đọc".
Theo luật của Italy, 25% tài sản của Pavarotti sẽ tự động chuyển cho bà vợ hiện tại Nicoletta, 50% được chia đều cho bốn cô con gái, còn 25% còn lại, miếng mồi ngon mà nhiều người tranh nhau, Pavarotti có thể dành tặng cho bất cứ ai ông muốn.
Ba cô con gái của Pavarotti với người vợ cả trong đám tang bố. |
Đầu tuần vừa rồi, các con gái lớn của danh ca Luciano Pavarotti vô cùng giận dữ về những thông tin họ xích mích với vợ hai của bố về tài sản. Các cô gái cho biết họ không hề giành giật gì với mẹ kế. Phát biểu trên truyền hình quốc gia Italy hôm 11/9, con gái Pavarotti Cristina cho biết: "Chúng tôi biết nhiều tin đồn đã xuất hiện, thậm chí vượt ra ngoài biên giới Italy. Điều này khiến chúng tôi rất đau lòng. Tuy nhiên, việc duy nhất cả gia đình muốn làm lúc này là cùng nhau vượt qua nỗi đau. Xin cảm ơn tình cảm và sự trân trọng của người hâm mộ trên khắp thế giới dành cho cha tôi".
Tang lễ của danh ca Luciano Pavarotti được cử hành trang trọng hôm thứ bảy tuần trước ở thánh đường nơi quê nhà. Ông đã ra đi trước đó hai ngày ở tuổi 71 sau một năm dài chiến đấu với bệnh ung thư.
Nhật Thu