Paris lần đầu đăng tải những bức ảnh thời tuổi teen mà cô từng muốn quên đi sau khi trở về từ trường Provo Canyon ở Utah. Trong hình là một Paris Hilton hốc hác, ánh mắt đượm buồn nhưng vẻ mặt cố gắng tỏ ra ngông cuồng, vô lo. Cô mặc bộ đồ thể thao, đội mũ bóng chày, tạo dáng trong tư thế sẵn sàng ra sân.
"Những bức ảnh này được chụp khi tôi 18 tuổi và mới trở về nhà sau những trải nghiệm kinh hoàng tại trường nội trú Provo Canyon. Tôi có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt mình. Tôi đã bị tổn thương đến mức giả vờ mọi thứ đều ổn và cố gắng khóa lại những ký ức đau buồn", Paris chia sẻ trên Instagram ngày 21/1.
Trong bộ phim tài liệu This Is Paris phát hành năm ngoái, Paris Hilton đã kể về quãng thời gian tăm tối tại trường nội trú. Năm tiểu thư Hilton 17 tuổi, bố mẹ quyết định gửi cô vào trường nội trú ở Utah để con gái mê tiệc tùng sống có khuôn khổ, nề nếp hơn. Nhưng Paris cho biết nơi đó là một địa ngục trần gian và là quãng thời gian tồi tệ nhất đời cô.
Paris bị bắt cóc từ giường tại nhà của bố mẹ cô vào lúc nửa đêm và khi đến trường, cô nhiều lần bị đánh đập, chuốc thuốc mê, lạm dụng (bằng lời nói, tinh thần và tình dục). Khi cố gắng bỏ trốn, Paris bị biệt giam. Cô không thể gọi điện liên lạc với gia đình về tình trạng của mình. Sau này, khi đã trở về nhà, Paris vẫn chịu đựng chứng mất ngủ, trầm cảm, các vấn đề về niềm tin và những cơn ác mộng ám ảnh trong đêm vì ký ức kinh hoàng tại trường nội trú. Tuy nhiên, cô chọn cách chôn vùi tổn thương và thay đổi bản thân thành cô gái sôi nổi, quyến rũ, mộng mơ và yêu màu hồng.
Sau 20 năm, nữ DJ mới can đảm kể lại ký ức đau buồn của mình. Cô tự hào vì đã mạnh mẽ vượt qua chấn thương tâm lý thời tuổi teen nhưng muốn nói lên sự thật để những cô gái khác không phải chịu đựng giống như mình. Paris viết: "Giờ đây nhìn vào những bức ảnh này, tôi biết rằng tôi thời tuổi teen sẽ vô cùng tự hào về người phụ nữ như ngày hôm nay. Hãy dũng cảm và sử dụng tiếng nói của mình để tạo ra sự khác biệt và cứu trẻ em khỏi phải chịu đựng sự ngược đãi mà chính tôi lẫn rất nhiều người khác đã phải trải qua".
Paris Hilton từng liên hệ với những học sinh cũ của trường để xác nhận việc họ cũng đã trải qua những điều khủng khiếp giống như cô. Tuy nhiên trường Provo Canyon phủ nhận những cáo buộc này và nói rằng họ đã thay người quản lý mới nên không rõ những điều xảy ra trong quá khứ.
Hoài Vũ