Chủ nhật, 13/12/2015, 00:24 (GMT+7)

Paris đẹp mộc mạc trong bộ ảnh màu 100 năm trước

Một Paris bình yên với đường phố vắng bóng xe cộ và những cô gái bán xe hoa dạo rực rỡ ven đường.

Vào năm 1909, khi bắt đầu thấy chán ngán với những hình ảnh đen trắng, bốn nhiếp ảnh gia Leon Gimpel, Stephane Passet, Georges Chevalier và Auguste Leon đã bắt tay vào nghiên cứu kỹ thuật chụp ảnh màu.

Đến năm 1914, những bức ảnh màu đầu tiên được họ chụp thành công là ở Paris.

Khuôn viên xung quanh tháp Eiffel từ đầu thế kỷ 20 đã được xây dựng và quy hoạch rất đẹp.

Dòng sông Seine thanh bình và không xô bồ nhộn nhạo như bây giờ.

Moulin Rouge 100 năm trước.

Đại lộ Champs Elysees từng khá nhỏ.

Đàn ông Paris vẫn luôn ga-lăng, quét dọn sân cho phụ nữ và trẻ con tắm nắng.

Và sự lãng mạn cũng y như thế, len lỏi trong từng góc nhà, trên từng con phố.

Các pano, áp-phích quảng cáo dán khắp nơi.

Quảng trường là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỳ lạ.

Ga tàu điện ngầm.

Quán cà phê, nhà hàng mọc lên nhan nhản khắp nơi.

Một cựu quân nhân chụp ảnh lưu niệm cùng khẩu pháo.

Chợ rau và hoa quả tấp nập sầm uất.

Paris thời ấy người ta rất ít ôtô.

Phương tiện thô sơ vẫn là chủ yếu.

Hình ảnh quen thuộc ở mỗi góc phố Paris năm 1914.

Hà Đan
Ảnh: Paris1914

Đánh giá phiên bản mới