|
Owen và con gái, Gemma Rose. Ảnh: Reuters. |
Trong quyển tự truyện Off the record, Owen thú nhận: “Thắng một ván bài là điều tuyệt vời nhất trong đời, còn việc thua một ván bài là… điều tuyệt vời thứ nhì!”.
Owen biết rằng chuyện này sẽ khiến hình tượng của anh nhạt nhòa phần nào trong lòng người hâm mộ nhưng thật khó để bỏ. Bạn bè đến nhà chơi, Owen thỉnh thoảng gợi ý đến việc ngồi vào chiếu bạc. Trong các chuyến du đấu của đội Anh, Owen luôn là một trong những người đầu trò của các ván bài may rủi.
Mẹ của cầu thủ 30 tuổi từng sốc khi tình cờ phát hiện tấm séc 30.000 bảng con mình chuẩn bị trả cho Kieron Dyer sau một canh bạc. Owen cho rằng mình quá ngây thơ khi ghi chi phiếu với số tiền lớn như thế nhưng anh khăng khăng, số tiền “bay mất” thật sự chỉ là 10.000 bảng. Owen không xấu hổ khi thừa nhận mình nghiện cờ bạc và điều an ủi lớn nhất là anh được ông bố Terry cảm thông. Ông Terry Owen hiểu nỗi đam mê bài bạc của Owen, và không hề bất ngờ khi biết số tiền con trai mình nướng vào các sòng bạc. Ông luôn động viên vợ: “Michael là người biết cân nhắc. Nó không bao giờ để tán gia bại sản vì nỗi đam mê cờ bạc đâu”.
Trong chuyến tập huấn chuẩn bị World Cup 2002 của đội Anh tại Dubai, Owen cùng Teddy Sheringham, David James và Wayne Bridge sát phạt nhau. Owen thua đậm, nhưng sau đó gỡ lại được chút đỉnh. Cuối cùng khi kết sổ, không có ai thua quá 10.000 bảng. Owen vô cùng hào hứng: “Dùng số tiền đó để đổi lấy sự sảng khoái, những trận cười và sự đoàn kết nội bộ là rất xứng đáng. Khi còn nhỏ, tôi rất ghét việc đánh cá thắng - thua. Cho đến một ngày, tôi và bố thử đánh cuộc với nhau. Tôi thắng được… 1 bảng và biết được cảm giác chiến thắng trong cá cược là tuyệt vời đến mức nào. Tuy nhiên, tôi tin mình biết kiểm soát nỗi đam mê bài bạc và không bao giờ để mọi thứ đi quá đà. Không bao giờ có chuyện bài bạc sẽ ảnh hưởng đến gia đình và cuộc sống của tôi”.
Giả Sơn