Sáng 4/12, công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt giữ Lê Phước Sang (36 tuổi, tài xế) và Lê Minh Trạng (26 tuổi, phụ xe) đều ngụ xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định, để điều tra làm rõ hành vi vận chuyển gỗ quý trái phép.
Trước đó, tổ tuần tra kiểm soát cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi làm nhiệm vụ trên đoạn quốc lộ 1A (thuộc xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ) phát hiện ôtô 12 chỗ chạy hướng từ Nam ra Bắc có nhiều biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng chiếc xe này bất ngờ tăng ga bỏ chạy.
|
Chiếc xe chở gỗ lao xuống bụi cây bên đường. Ảnh: Thâm Tâm |
Tổ cảnh sát giao thông dùng xe mô tô chuyên dụng cấp tốc đuổi theo, chiếc ôtô vẫn lạng lách ép lực lượng chức năng. Nhiều lần cảnh sát ra tín hiệu dừng xe nhưng tài xế vẫn ngoan cố nhằm tẩu thoát. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân đi đường, cảnh sát quyết định nổ nhiều phát súng chỉ thiên song chiếc xe kia vẫn chạy tốc độ kinh hoàng. Bọn chúng còn mở cửa sau quẳng gỗ xuống đường nhằm cản trở lực lượng truy bắt.
Nhận được yêu cầu hỗ trợ, một tổ cảnh sát giao thông khác nhanh chóng chốt chặn tại khu vực cầu Bàu Giang (huyện Tư Nghĩa). Khi phát hiện có công an chặn phía trước, ôtô quay đầu chạy ngược trở lại hướng Nam. Hai tổ cảnh sát phối hợp truy đuổi. Bọn chúng liều lĩnh phóng xe lên vỉa hè dành cho người đi bộ và tăng tốc bỏ chạy.
Một nhóm cảnh sát khác đứng chốt tại cây xăng Thanh Bình (xã Đức Phong, huyện Mộ Đức). Lần này biết không thể vượt qua, chiếc ôtô rẽ vào đường liên xã Đức Phong. Mặc dù đoạn đường này nhỏ hẹp, người đi chợ đông, nhưng ôtô chở gỗ vẫn phóng như bay, ép xe lực lượng truy bắt. Người dân hai bên đường hốt hoảng nhảy xuống ruộng lúa để tránh nạn.
|
Phụ xe Trạng (giữa) bị bắt giữ ngay sau đó. Ảnh: Thâm Tâm. |
Cuộc rượt đuổi kéo dài gần 10 km chạy lòng vòng qua các đoạn đường liên thôn. Đến khúc cua thuộc thôn Thạch Thang (xã Đức Phong), xe chở gỗ mất lái lao vào bụi cây bên đường. Cảnh sát ập đến bao vây bắt giữ được Sang. Còn trạng trốn trong chuồng bò của nhà dân gần đấy cũng bị phát hiện sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Sang cho biết lúc rạng sáng đã chở gỗ cẩm (thuộc loại gỗ quý) từ huyện Phù Mỹ ra tỉnh Quảng Ngãi bán lại cho một cơ sở mộc. Vì giá trị gỗ lớn trong khi chiếc ôtô đã hết hạn sử dụng nên bọn chúng sẵn sàng chống trả để khỏi bị bắt.
Thâm Tâm