![]() |
Những chú chó Nhật cần người có kinh nghiệm để chăm sóc. |
Mới đây, mục tuyển dụng của một tờ báo phát hành tại TP Cần Thơ có đăng thông báo cần gấp người giúp việc nhà, nhưng tiêu chuẩn ưu tiên được nhận phải là: “Có kinh nghiệm về chăm sóc chó Nhật”. Tò mò, lần theo địa chỉ trên để thử làm một “ứng viên”.
Địa chỉ muốn tìm đó là một ngôi biệt thự nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Xung quanh ngôi biệt thự được bao bọc bởi một bức tường cao khoảng 2 m, phía trên còn đính thêm một hàng cọc nhọn hoắt để đề phòng kẻ trộm.
Thấy có người đứng xớ rớ trước cổng, một đàn chó Nhật cả chục con ùa ra sủa inh ỏi. Đến khi có tiếng một người đàn ông trong nhà gọi vọng ra: “Lưu Ly, Mộng Lan và mấy đứa kia vào nhà mau”, thì đàn chó mới ngoan ngoãn rút vào bên trong. Tiếp chuyện là ông H., chủ một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật liệu xây dựng.
Ông H. cho biết, mình bắt đầu nuôi chó Nhật cách nay 3 năm. Những con chó xinh xắn ấy được ông H. sưu tầm từ khắp nơi trong mỗi chuyến công tác xa nhà, trong đó có con trị giá cả chục triệu đồng.
Ông H. tiết lộ rằng mấy người bạn chí cốt của ông là các đại gia ở TP HCM và khu vực miền Tây Nam Bộ, người nào trong nhà cũng nuôi cả chục con chó kiểng. Mỗi khi con chó cái nào trong đàn “lên chức” mẹ, thì cả nhóm đều tổ chức tiệc ăn mừng để gọi là có điềm may mắn.
Trước đây, thông qua một trung tâm giới thiệu việc làm, ông H. tuyển được một bé gái quê ở tận Sóc Trăng lên giúp việc nhà “kiêm” luôn chăm sóc đàn chó. Cách nay khoảng 1 tháng, trong lúc đi chợ mua thức ăn, cô bé giúp việc quên đóng cổng nên 2 chú chó Nhật của ông H. đã lọt vào tay bọn đạo chích. Và thế là, bà chủ đã có những lời lẽ hăm dọa khiến cô bé phải nghỉ việc.
Ông H. vừa quay sang hỏi đã có kinh nghiệm giữ chó bao năm rồi, thì cũng là lúc vợ ông đi chợ về. Trên tay bà khệ nệ 2 giỏ xách to đùng đựng toàn thức ăn cho đàn chó. Vẻ mặt cau có, bà hỏi ông H.: “Tìm được đứa oshin nào chưa? Tôi oải với đám chó này lắm rồi đó nhe”. Nghe ông H. bảo người ông đang nói chuyện chính là ứng viên đến xin việc, bà H. nhìn chằm chằm vào khách, rồi nói một lèo: “Tưới cây, lau nhà, giặt quần áo, quét dọn, đi chợ, nấu cơm, coi chừng mấy con chó, lương tháng 500.000 đồng bao ăn ở, mỗi năm về nhà 2 ngày, làm được không?”. Nghe đến đây, cảm thấy ớn lạnh cả người, nên đành trả lời: “Để cháu về hỏi ý kiến gia đình, mai sẽ quay lại”, rồi nhanh chân bước ra khỏi cổng.
Theo lời chỉ dẫn của một người bạn, gặp được L., một phụ nữ giúp việc nhà “kiêm” luôn giữ chó kiểng cho một gia đình ở TP Long Xuyên (An Giang). Chị L. bảo rằng mình mang tiếng là người giúp việc nhà, nhưng đối với những công việc như: giặt giũ, nấu cơm, lau nhà đối với chị thì chẳng có gì nặng nhọc, chỉ có mỗi việc chăm sóc cho mấy con chó kiểng là khó khăn nhất.
Ngày đầu tiên đến nhận việc, ông chủ đã lên thời khóa biểu và bắt chị L. phải học thuộc lòng để nhớ chăm sóc hàng ngày cho 3 chú chó Phú Quốc của ông. Nào là, 5h30 phải dắt đàn chó ra đường để chúng tập thể dục và tiểu tiện, sau đó cho chúng ăn sáng bằng thịt bò và uống sữa, 11h và 17h cho chúng ăn cơm, 19h dắt chúng ra đường đi dạo 15 phút, cách 2 ngày tắm gội cho chúng một lần...
Cũng tương tự như cách chăm sóc đàn chó Phú Quốc do chị L. đảm nhiệm, nhưng chuyện giữ chó của oshin N. cho một gia đình đại gia ở Rạch Giá (Kiên Giang) xem ra bị ràng buộc trách nhiệm hơn rất nhiều.
Tại một trạm thú y ở Rạch Giá, N. cho biết, chị sợ nhất là chuyện ăn uống của mấy con chó kiểng. Bởi lẽ, mỗi khi mấy con chó Bắc Kinh của chủ bị bệnh bỏ ăn thì chị lại là người bị chủ đem ra chì chiết thậm tệ. Cách đây hơn tháng, một tên đạo chích đã đột nhập vào nhà bắt đi một chú chó Bắc Kinh con rồi gọi điện kêu ông chủ của chị đem 500.000 đồng ra chuộc lại. Kể từ đó, chị N. còn bị chủ cảnh báo nếu để mất một con chó thì phải bồi thường hàng chục triệu đồng. Một nhân viên của một trung tâm giới thiệu việc làm tại TP Cần Thơ cho biết, gần đây có khá nhiều gia đình liên hệ với trung tâm với mong muốn tìm người giúp việc nhà nhưng phải biết chăm sóc chó.
(Theo Người Lao Động)