Người đứng đầu nước Mỹ từ lâu khiến dư luận lo ngại về sức khỏe tổng thể, trong đó có tình trạng bầm tím ở tay và sưng mắt cá chân. Tuy nhiên, theo The Washington Post, bước sang năm thứ hai của nhiệm kỳ thứ hai, các bác sĩ cảnh báo việc tăng cân của Tổng thống Trump cần được ưu tiên kiểm soát.
Trong lần khám sức khỏe hồi tháng 5, ông Trump nặng 108 kg, tăng 6,4 kg so với năm ngoái và 10,4 kg so năm 2023.
"Chúng ta biết béo phì là yếu tố nguy cơ lớn đối với nhiều vấn đề sức khỏe, đồng thời làm gia tăng nguy cơ suy giảm khả năng vận động và tử vong sớm", bác sĩ Scott Kahan, Giám đốc Trung tâm Quốc gia về Cân nặng và Sức khỏe (National Center for Weight and Wellness), nói với The Washington Post. "Kiểm soát tình trạng béo phì để bảo vệ sức khỏe của tổng thống nên được xem là ưu tiên, giống như việc đảm bảo các biện pháp bảo vệ của Mật vụ đối với tính mạng ông".
Tổng thống Mỹ khi đi đánh golf ở New Jersey đầu tháng 8. Ảnh: Alamy
Tổng thống Mỹ, người được cho là có thói quen ăn vặt vào đêm muộn, từng được các bác sĩ Nhà Trắng khuyến nghị lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn và tăng cường vận động để giảm cân.
Một số chuyên gia y tế khác cũng đưa ra nhận định tương tự về tình trạng tăng cân của Tổng thống.
Stuart Fischer, cựu bác sĩ cấp cứu và hiện là chuyên gia nội khoa, nói với Daily Mail hồi tháng 6 rằng: "Cần có người nhẹ nhàng ngồi xuống và nói chuyện với ông ấy: 'Ông đang đùa với lửa đấy'. Việc các bác sĩ của ông ấy chưa thể thuyết phục ông về vấn đề cân nặng, theo tôi, khá đáng lo ngại".
Trump và Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại về sức khỏe thể chất và khả năng nhận thức của tổng thống, đồng thời cho rằng ông vẫn duy trì nguồn năng lượng dồi dào.
"Độ minh mẫn, nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần làm việc không ngừng nghỉ và khả năng tiếp cận chưa từng có của Tổng thống Trump hoàn toàn trái ngược với những gì chúng ta chứng kiến dưới chính quyền tiền nhiệm", người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle nói với The Washington Post. "Tổng thống Trump là người minh mẫn và gần gũi nhất trong lịch sử nước Mỹ, đồng thời không ngừng làm việc để giải quyết các vấn đề và thực hiện những cam kết của mình".
Dù vậy, một số quan chức khác vẫn tỏ ra lo ngại về cân nặng của Trump.
Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. từng nói với người dẫn podcast Katie Miller hồi đầu năm rằng thói quen ăn uống của Trump "không lành mạnh".
"Điều thú vị ở tổng thống là ông ấy ăn những thực phẩm thực sự không tốt cho sức khỏe, như McDonald’s, rồi kẹo và Diet Coke. Ông ấy uống Diet Coke mọi lúc. Nhưng cơ thể ông ấy khỏe như một vị thần. Tôi không hiểu sao ông ấy vẫn khỏe mạnh được", Kennedy nói.
Trump cũng từng thừa nhận vấn đề cân nặng qua những câu nói đùa. Khi công bố các chính sách mới nhằm giúp người dân dễ tiếp cận thuốc GLP-1 hơn hồi tháng 6, tổng thống 80 tuổi cho biết ông chưa từng sử dụng thuốc giảm cân nhưng đùa rằng: "Có lẽ tôi nên dùng".
Trong một lần xuất hiện trên podcast của Đệ nhị phu nhân Usha Vance hồi tháng 7, Trump so sánh cân nặng của mình với cựu Tổng thống William Howard Taft. "Ông ấy là tổng thống nặng nhất trong lịch sử, và tôi phải cẩn thận vì không muốn vượt qua kỷ lục của ông ấy", Trump nói.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, cân nặng của Trump thường là chủ đề gây bàn tán. Khi đó, ông nặng 110 kg, thuộc nhóm béo phì theo chỉ số BMI với chiều cao 1,91 m.
Hướng Dương (Theo Mail, The Washington Post)