Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng trong bữa tiệc mừng năm mới cuối tuần qua ở khu nghỉ dưỡng xa hoa Mar-a-Lago, Palm Beach, cựu tổng thống Trump quay lại với sở thích làm DJ khi chơi các bản hit trong phim Titanic và đặc biệt là My Heart Will Go On của Céline Dion.
Những người theo dõi Trump cho hay cựu giám đốc show truyền hình thực tế Celebrity Apprentice là fan lâu năm của ca sĩ người Canada. Trong cuộc đột kích hồi tháng 8 vào khu bất động sản này, FBI tìm thấy các bức ảnh của diva khi đến Mar-a-Lago.
Ông Trump cũng được cho là từng muốn mời Dion biểu diễn ở buổi lễ nhậm chức của mình năm 2017 nhưng bị cô từ chối.

Cựu tổng thống Trump mặc vest khi chủ trì tiệc năm mới ở khu nghỉ dưỡng gia đình. Ảnh: AP
Ngoài các bản nhạc đình đám của Dion, ông Trump còn đảm nhận vai trò DJ theo các ca khúc của Broadway và Bruce Springsteen.
"Ông ấy chơi nhạc bằng laptop", một người trong dàn DJ của Trump kể. "Thật thú vị khi ông ấy hiểu biết về công nghệ".
Theo nguồn tin, ông Trump cũng "đứng ở quầy ăn tự chọn với những vị khách khác, trò chuyện với mọi người về cuộc tranh cử của ông ấy vào năm 2024".

Ông Trump nắm tay vợ, bà Melania, trong bữa tiệc ở Mar-a-Lago cuối tuần qua. Ảnh: Reuters
Đây không phải lần đầu tiên ông Trump đảm nhận vai trò của một DJ. Trong bữa tiệc Halloween cuối tháng 10, cựu tổng thống 76 tuổi cũng chơi bản The Phantom of the Opera và các ca khúc đình đám của thập niên 80 trên chiếc iPad của mình.
Trong những năm qua, nhiều người nổi tiếng Hollywood đã tham dự bữa tiệc giao thừa đón năm mới của ông Trump tại Mar-a-Lago. Năm nay, những nhân vật đáng chú ý nhất tham dự buổi dạ tiệc với vest đen sang trọng đều là đồng minh chính trị thân cận của ông. Trong số đó có nhà bình luận chính trị Dick Morris, cố vấn pháp lý Rudy Giuliani và doanh nhân Mike Lindell.
Hướng Dương (Theo Page Six, AP)