Trong phim hài mùa Giáng sinh Ở nhà một mình 2 (Home Alone: Lost In New York), ông Trump xuất hiện với vai trò khách mời, thể hiện chính mình - doanh nhân Donald Trump khi đó. Ông xuất hiện ở sảnh khách sạn Plaza, là người chỉ đường tới quầy lễ tân cho cậu bé Kevin (Macaulay Culkin đóng).
Đạo diễn Chris Columbus tiết lộ rằng trước khi quay phim, không ai trong êkíp muốn mời ông Trump lên hình và ông đã dùng quyền lực để giành được vai diễn chớp nhoáng vài chục giây. Ông Trump khi đó là người sở hữu khách sạn Plaza. Ông đồng ý cho đoàn phim Ở nhà một mình 2 bấm máy tại khách sạn với điều kiện cho ông góp mặt trong phim.
"Ông ấy đã bắt nạt để được lên phim", đạo diễn Columbus kể lại, "Chúng tôi đồng ý với giao kèo đó. Lần chiếu thử phim đầu tiên đã xảy ra chuyện rất kỳ cục. Đó là khán giả reo hò trong cảnh ông Trump xuất hiện. Tôi liền nói với người dựng phim của mình là giữ cảnh đó lại, bởi đó là khoảnh khắc dành cho khán giả".
Ở nhà một mình 2 không phải lần duy nhất tổng thống Trump dùng quyền lực để được xuất hiện trong các phim của Hollywood. Tài tử Chris O'Donnell xác nhận anh từng đóng chung với ông Trump trong phim Scent of a Woman năm 1992. Đó cũng là cảnh phim diễn ra tại khách sạn Plaza do ông làm chủ. Nhưng lần này ông Trump không may mắn như với Ở nhà một mình, bởi hình ảnh của ông bị cắt bỏ khỏi bản phim cuối.
Ông Trump từng góp mặt trong nhiều phim điện ảnh như The Little Rascals, Zoolander and Two Weeks Notice, trong một số show truyền hình như Fresh Prince Of Bel Air, Sex And The City. Ngoài ra, một số phim tài liệu từng làm về chân dung của ông và người nhà. Ông từng được chọn trao giải Nam diễn viên tệ nhất năm tại Mâm Xôi Vàng năm 1991 cho phim hài kỳ ảo Ghost Can't Do It và năm 2019 cho hai phim tài liệu Death of a Nation, Fahrenheit.
Phong Kiều (Theo Metro)