
Bé Bảo Ngọc hớn hở với tấm giấy khen mà ông nội tặng.
Ngày 18/5, câu chuyện về tấm giấy khen đặc biệt mà một cô bé đang học mẫu giáo nhận được đã khiến nhiều người xúc động. Anh Lê Hoàng Bảo Anh - người kể lại câu chuyện, ở tỉnh Tây Ninh cho biết, bé gái trong câu chuyện là con anh và đã được 5 tuổi.
Anh kể: "Trong ngày tổng kết năm học hôm 15/5, con tôi - bé Bảo Ngọc không được nhận giấy khen, phần thưởng như các bạn. Bé đi học về nói với bà về chuyện không được tặng cặp giống mấy bạn và được bà bảo sẽ mua cho con 2 cái. Còn lúc chạy về chỗ ông nội, mặt bé buồn buồn nói: 'Con không có giấy khen ông nội ơi'. Thương cháu nên ông nội nói: 'Được rồi, tối sẽ có giấy khen cho con'. Đến tối cơm nước xong, con cũng quên vụ giấy khen thì một lát sau ông mang ra một tấm giấy, hoá ra cả tối ông ngồi tỉ mẩn vẽ bằng khen cho cháu".

Tấm giấy khen được ông nội tỉ mẩn cả tối làm tặng cháu.
Tấm giấy khen được ba của anh Bảo Anh hì hục ngồi kẻ, vẽ và viết tay. Trên bằng khen ghi "Thay mặt BGH (Ban Giám hiệu) trường Mầm non xã Phước Minh, ông nội quyết định tặng Bằng khen cho cháu Lê Hoàng Bảo Ngọc, lớp Lá, 5 tuổi đã đạt thành tích Bé khỏe, Bé ngoan, biết yêu thương ông bà, cha mẹ. Ông nội: Lê Hoàng Dũng". Sau đó, ông gọi cháu ra trao bằng khiến con gái anh Bảo Anh rất vui thích khi được nhận bằng khen từ tay ông.

Giấy khen handmade của bé Bảo Ngọc.
Anh Bảo Anh nói thêm hiện tại anh và con gái đang ở cùng ông bà nội. Công việc của anh là lái xe nên phải nhờ ông bà chăm sóc Bảo Ngọc từ khi bé 16 tháng tuổi. Anh cũng tiết lộ con gái ngoan ngoãn, biết vâng lời và yêu thương ông bà. Tuy nhiên, do con hay ốm cùng với việc dịch Covid-19 bùng phát nên phải nghỉ học nhiều, vì thế mà cuối năm con không nhận được giấy khen cùng phần thưởng.
Khi con nhận giấy khen từ ông, anh Bảo Anh cũng vui lây và nhận ra ba mình đã làm một việc ý nghĩa cho cháu. Bản thân anh cũng nhắn nhủ con gái giữ gìn tấm giấy khen "giá trị nhất trong cuộc đời", vì không chỉ là sự công nhận của ông bà với con mà còn là một kỷ niệm đẹp không gì sánh bằng.
Hằng Trần