Đoàn Thị Tiểu Tiên
Cháu vừa từ lớp học thêm về. Mặc dù ngồi sau má, được ôm má nhưng cháu vẫn cảm thấy hơi lạnh của mùa Giáng sinh đang về! Lạnh thật đấy!... Nhưng đâu đó, một cảm giác âm ấm vẫn len nhẹ trong tim cháu. Ngoài kia, những ngôi nhà, con phố, ngõ ngách... lấp lánh ánh đèn li ti đủ màu sắc... Tối nay, cháu ngồi đây viết thư thăm hỏi "ông yêu quý" đấy dù cháu đã lớn, nhưng cháu vẫn thích quà của ông đấy ạ.
Gửi đến ông già Noel lời chào yêu thương, người ông thứ ba gần gũi của cháu (sau ông nội, ông ngoại). Cháu đã xem ông như là ông "ruột" của cháu từ lâu rồi, ông ạ! Đây là lần thứ tư cháu viết thư cho ông, nhưng trong bốn lần đó không lần nào cháu thấy ông hồi âm, không lần nào cháu được quà của ông, nhưng cháu vẫn nuôi hi vọng.
Lần này cháu không nhận được, không vào Noel này thì sẽ là Noel lần khác phải không ông? (giả dụ nếu cháu sống được đến tám mươi tuổi nghĩa là cháu sẽ còn đến 64 cơ hội được gặp ông). Trong bốn lần không nhận được quà của ông, đã có những lúc ông làm cháu không còn tin là ông có thật trên đời, cháu đã buồn rất nhiều. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của một đứa bé bốn năm về trước, bây giờ cháu đã 13 tuổi rồi.
Đầu tiên cháu xin nhắc ông một tí nhé, để ông nhớ cháu là đứa cháu dễ thương nào trong những đứa trẻ "dễ ghét" của ông và mang quà đến chính xác ống khói nhà cháu. Cháu may mắn khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và ấm no. Cháu nghĩ rất nhiều đứa trẻ khác cũng mong có một gia đình như cháu. Hai năm nữa cháu sẽ tròn 15 tuổi ông ạ! Chắc có lẽ cháu không còn bé để nhõng nhẽo tiếp với ông được nữa! Ông cứ gọi cháu là Mập cho âu yếm ông nhé! Vì cái tên đó do ba mẹ cháu đặt từ nhỏ và cháu cũng đã gắn bó với nó từ lâu lắm rồi ạ. Và ai cũng gọi cháu như thế cả. Chứ thật ra tên cháu là Tiểu Tiên cơ. Cháu cực thích hai cái tên này đấy ông!
Ông ơi, có lẽ một năm vừa qua của cháu là một năm vừa buồn vừa vui ông ạ! Nhưng cháu chỉ kể về những niềm vui của cháu để chia sẻ cùng ông thôi nhé. Điều đơn giản mà cháu cảm thấy như một "sự kiện" với cháu là cháu chăm học hơn ông ạ! Cháu đang rất cố gắng để đạt học sinh giỏi năm nay và cao hơn là trường chuyên Lương Thế Vinh đấy ông. Cháu thấy mình tiến bộ hẳn nhưng không hiểu sao cháu vẫn không được nhiều thứ như những đứa bạn của cháu. Những suy nghĩ đó giúp cháu càng ngày quyết tâm hơn nữa. Cháu không muốn hứa với ông thật nhiều rồi để ông thất vọng đâu. Bởi cháu nghĩ nếu như nói thì vẫn chưa đủ, cần thể hiện qua hành động ông ạ!...
À, cháu còn biết thương mẹ nhiều hơn, càng lớn cháu càng thấy công ơn cha mẹ to hơn quả đất đấy ông! Cháu biết giữ gìn đồ dùng học tập nữa (sau vài lần hậu đậu nên làm mất). Cháu thích cái bàn học của cháu nữa, màu vàng của nó nom thật sạch sẽ, gọn gàng và xinh... nên cháu càng cố gắng chăm chỉ hơn. Cháu cố gắng tận dụng chỉ vài phút mỗi ngày trong cái lịch học kín mít để lau chùi nó thật láng bóng ông ạ.
Và còn nhiều thứ việc nhỏ khác mà cháu đang tích góp để thành cả một bầu trời những việc làm nho nhỏ nhưng cũng là đáng nhớ đối với cháu trong tuổi mới lớn này. Cháu nhất định sẽ làm và phải làm bằng được. Mục tiêu bé nhỏ của cháu đấy ông ạ!
Mải kể ông nghe mà cháu quên, không biết bây giờ, lúc ông đọc lá thư này, ông có khỏe không? Trời đang chuyển lạnh đấy ông! Ông phải giữ ấm nhé để Noel cháu còn được nhận quà từ ông nữa! Cháu nghe nói mỗi lần đi phát quà, ông đều đi cùng 6 chú tuần lộc (không biết có đúng không). Cháu chẳng biết những chú tuần lộc ấy là đực hay cái nhưng chúng rất đẹp, dễ thương nữa và... "ú" như ông ấy. Cháu hi vọng Noel này cháu sẽ được thấy ông trên những chú tuần lộc ấy mang niềm vui đến cho những đứa trẻ như cháu.
Và khi ông đến, mang theo những món quà tất cả trẻ em đều thích, ghé thăm "ngôi nhà nhỏ ấm áp" của cháu hãy cho cháu được nhìn thấy ông một lần nhé; nếu cháu không đợi được mà ngủ say thì ông hãy gọi cháu nhé. Để sáng mai thức đậy cháu sẽ kể cho bạn nghe về cuộc gặp gỡ thần tiên này. Ông biết không? Cháu luôn "nhắc" hai chị cháu về một chiếc xe đạp mới khi hai chị bắt đầu đi làm. Và chiếc vớ đầu giường chắc không chứa được chiếc xe đạp mới đâu ông nhỉ? Cháu tự hỏi không biết chiếc vớ đựng được điều cháu đang nghĩ xin ông mùa Noel này không? Cháu mong một trong những điều ước ông dành cho cháu là sự gắn kết của tình bạn thật chặt, vì cháu đang rất hạnh phúc bên những người bạn và cả gia đình cháu nữa: ba, mẹ, anh và chị luôn được vui vẻ và hạnh phúc.
Ông ơi, cháu mong những món quà của cháu và của những đứa trẻ thật "dễ ghét" của ông đến thật nhanh nhanh như chớp nhé ông. Cháu sẽ đợi ông ở lối ống khói nhé!
Cháu yêu của ông.
Bemap39