![]() |
Có nhiều lý do được ông Trân đưa ra: sức khỏe suy yếu, không cho phép tiếp tục hoạt động rồi cá nhân ông thừa nhận sai lầm khi xảy ra vụ việc đã không báo cáo lên BCH VFF. Nhìn nhận sai phạm rõ ràng của mình và chủ động xin rút, ông Ngô Văn Trân đã thể hiện phần nào sự dũng cảm, dù ai cũng thấy lẽ ra ông phải thực thi điều này sớm hơn chứ không thể để quá trễ như đến bây giờ. Có lẽ sức ép từ dư luận, phản ứng của người dân Huế trước thành tích sa sút của đội nhà trong mùa giải vừa qua cũng như những động thái vận động từ lãnh đạo VFF khiến ông Trân cuối cùng cũng nhận ra không thể tiếp tục thu mình chờ đợi như trước nữa. Dù muộn nhưng còn hơn không và sự kiện rút lui của ông Ngô Văn Trân cũng là bài học nhớ đời cho những ai lỡ "nhúng chàm" với tiêu cực. Còn một lý do khác nữa, theo ông Trân, là BCH VFF vẫn chưa thực sự đoàn kết, nhất là trong giai đoạn "dầu sôi lửa bỏng" cần có sự đồng lòng, chung sức như hiện nay. Điều đó không sai, bởi ai cũng thấy tình hình bóng đá VN hiện đang ở giai đoạn khó khăn, nhưng dường như bộ máy VFF lại thiếu hẳn sự tập hợp trí tuệ của tập thể nên hết sức bị động trước mọi diễn biến, khiến cho nhiều vấn để nảy sinh và VFF cứ phải chạy theo từng sự vụ để giải quyết. Bản thân một số ủy viên BCH vẫn chưa thật sự hết mình với công việc và đoàn kết bên cạnh bộ phận thường trực cũng như bộ máy điều hành nên không tạo được sức mạnh chung. (Theo Thanh Niên)
|