![]() |
Số người thiệt mạng được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn đêm giao thừa ở hộp đêm Santika ở Thái Lan đã lên tới con số 62. Ảnh: Reuters. |
13 người bao gồm chủ quán bar, các quản lý của công ty White and Brothers cùng các nhân viên của công ty này đã nhận được trát gọi hầu tòa. White and Brothers đã thuê địa điểm của Santika để tổ chức màn bắn pháo hoa trong thời điểm đồng hồ đếm ngược lúc giao thừa.
Hôm qua, Visuk Setsawat, cổ đông chính của vũ trường Santika đã tới gặp cảnh sát. Nhân viên điều tra Kajornsak Pansakorn tiết lộ, ông Visuk sẽ bị buộc tội bất cẩn gây nên cái chết của nhiều người. Trước truyền hình, ông chủ này đã bày tỏ sự hối hận đẫm nước mắt: "Tôi cảm thấy thật áy náy về những gì đã xảy ra và muốn gửi lời xin lỗi tới các gia đình nạn nhân".
Bản báo cáo ban đầu của cảnh sát cho thấy, vụ hỏa hoạn có thể do màn đốt pháo hoa gây nên. Trong khi đó, các quan chức vẫn chưa chắc chắn và đang tiếp tục điều tra mạng lưới dây điện của vũ trường cùng những que pháo bông được phát cho khách. Hôm qua, nạn nhân thứ 62 vừa được tìm thấy là một người phụ nữ chết do bỏng. Trong số 229 người bị thương có 32 người đang trong tình trạng nguy kịch.
Theo The Bangkok Post, Santika không được cấp phép hoạt động từ năm 2004 vì những mối lo ngại về an toàn. Tuy nhiên, do còn tồn tại những thủ tục pháp lý mở nên hộp đêm này vẫn hoạt động. Vũ trường này cũng sẽ không nhận được tiền bảo hiểm do đám cháy gây ra.
Nhiều người thân của các nạn nhân than phiền rằng những đồ trang sức đeo trên người người nhà họ đều bị biến mất. Patthida Phosri bức xúc, lúc mới đưa xác chồng ra khỏi đám cháy, chị vẫn còn nhìn thấy trên cổ anh chiếc dây chuyền vàng cùng nhiều trang sức có giá trị nhưng sau đó những đồ vật này đã biến mất một cách bí ẩn.
Bình Minh