Người đàn ông họ Zhang cho biết cậu con trai Zhang Xu đã lên chuyến bay gặp nạn MU5735 từ Côn Minh đến Quảng Châu, nơi cậu theo học đại học hôm 21/3. Trước đó, Zhang Xu (18 tuổi) đến Côn Minh để thăm bạn gái nhưng không nói với gia đình hoặc thầy cô. Ông Zhang phát hiện con trai trên chuyến bay gặp nạn khi trường đại học cho biết Xu đã vắng học 3 ngày.
"Tôi thực sự rất đau buồn", ông Zhang nói khi nước mắt rơi lã chã. "Với tư cách là người làm cha, tôi muốn đến hiện trường và tìm kiếm con mình. Vợ tôi bảo tôi mang một thứ gì đó về để tưởng nhớ con trai chúng tôi".
Ông Zhang cùng hai người chú của Zhang Xu bắt taxi đến làng Lu, nơi máy bay gặp nạn rơi xuống một khu rừng cách đó vài km nhưng chính quyền địa phương từ chối cho họ vào. Cả ba người đàn ông đứng khóc trước lối vào ngôi làng, nơi hiện được canh gác bởi lính cứu hỏa, cảnh sát và nhân viên y tế chờ sẵn để chữa trị cho những người nào sống sót được tìm thấy.
Một cặp vợ chồng ở địa phương đã cố gắng giúp đỡ ông Zhang bằng cách đưa họ đến địa điểm máy bay rơi bằng một con đường dài khác nhưng họ vẫn bị chặn lại bên ngoài dây thừng chắn.
"Hãng hàng không China Eastern Airlines đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của chúng tôi hoặc giải thích bất kỳ điều gì", Zhang nói. "Họ chỉ nói với chúng tôi một điều, hãy đợi ở đây".
Zhang cho biết không muốn gây rắc rối cho chính quyền, nhưng họ cần thông báo cho các gia đình biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn đang tiến triển như thế nào. Ông cũng đề nghị chính quyền cho người thân xem video công tác cứu nạn khu vực này nếu họ không được phép đến hỗ trợ tìm kiếm.
"Nếu hành khách trên chuyến bay còn sống, chúng tôi muốn nhìn thấy họ. Nếu họ đã chết, chúng tôi muốn nhìn thấy thi thể. Nhưng họ không cho chúng tôi vào trong cũng không cho biết gì về tình hình", Zhang nói.
Cuối cùng nhà chức trách đã cho phép các gia đình đến khu vực xảy ra vụ tai nạn chờ tin tức. Tuy nhiên sáng 23/3 hoạt động tìm kiếm và cứu hộ bị đình chỉ sau cơn mưa tầm tã suốt đêm hôm trước làm dấy lên lo ngại về khả năng sạt lở đất trong khu vực máy bay rơi. Cơn mưa lớn khiến nhiều gia đình hành khách trên chuyến bay càng đau buồn hơn, nhiều người cho biết họ chờ đợi trong vô vọng.
Đội cứu hộ với hàng trăm lính cứu hỏa, cảnh sát và quân nhân lùng sục khắp các sườn đồi suốt hai ngày qua tại điểm rơi máy bay Boeing 737 ở huyện Đằng, Quảng Tây nhưng chỉ phát hiện các mảnh vỡ máy bay, đồ dùng cá nhân. Theo các chuyên gia, cơ hội sống sót của 132 người trên chuyến bay MU5735 rất thấp khi máy bay lao thẳng đứng từ độ cao khoảng 9.000 m xuống khu rừng.
Máy bay MU5735 cất cánh từ sân bay Côn Minh ở tỉnh Vân Nam lúc 13h15 và dự kiến đến Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, lúc 15h07, hôm 21/3. Máy bay có 132 người, bao gồm 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn. Chiếc máy bay gặp nạn hoạt động được 6 năm rưỡi, thuộc dòng Boeing 737-800, một trong những máy bay chở khách phổ biến nhất thế giới. Ngày 23/3, các nhà điều tra hàng không Trung Quốc đã tìm thấy một trong hai hộp đen của chiếc máy bay. Hiện giới chức vẫn chưa đưa ra con số thương vong và đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Sơn Nam (Theo SCMP)