Thứ tư, 29/8/2018, 20:19 (GMT+7)

Olympic Việt Nam ngẩng cao đầu sau thất bại trước Hàn Quốc

HLV Park Hang-seo khích lệ tinh thần các học trò sau trận thua 1-3 trước Hàn Quốc.

Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, nhiều cầu thủ của Việt Nam và Hàn Quốc gục đầu, nằm sân vì mệt.

Các hậu vệ của Việt Nam có một ngày hoạt động vất vả trước lối chơi giàu tốc độ và thể lực của Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo tiến tới bắt tay chúc mừng các đồng nghiệp bên phía Hàn Quốc.

Ông sau đó chỉ đạo các trợ lý đốc thúc các cầu thủ mau chóng đứng dậy.

Dù không thể có mặt ở trận chung kết, màn thể hiện của Việt Nam tại Asiad năm nay là rất ấn tượng. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình để lần đầu tiên có mặt ở bán kết Asiad.

Đội trưởng Văn Quyết vỗ tay cảm ơn các CĐV.

Đức Huy động viên Công Phượng. Trong trận đấu này, Công Phượng được tung vào sân ở hiệp hai nhưng không ghi được bàn thắng.

HLV Park Hang-seo khích lệ các học trò. Ông cho rằng thất bại trước một đối thủ mạnh như Hàn Quốc là bài học tốt cho các cầu thủ.

Văn Quyết và các đồng đội tạm biệt các CĐV trước khi rời sân.

Minh Vương là cầu thủ ghi bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho Việt Nam. Tiền vệ của HAGL được HLV Park Hang-seo tung vào sân ở hiệp hai thay Xuân Trường.

Trợ lý HLV và Văn Toàn an ủi trung vệ Bùi Tiến Dũng. Văn Toàn không được ra sân trong trận đấu này.

Ước tính có khoảng hơn 4.000 CĐV có mặt trên sân Pakansari, Cibinong (Indonesia) để cổ vũ thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận đấu này. Ca sĩ Hoàng Bách (đeo kính) cũng góp mặt. Anh là một CĐV cuồng nhiệt của bóng đá Việt Nam.

Việt Nam - Hàn Quốc
 
 

Việt Nam 1-3 Hàn Quốc

Ảnh: Đức Đồng (từ Indonesia)

Đánh giá phiên bản mới