“Những gì giúp tù nhân cảm thấy thoải mái đều được cho phép, nên việc họ mời cô vũ nữ không có gì trái quy định”, viên cai ngục Kjesti Solberg nói với đài P4 hôm thứ năm. “Điều chúng tôi không hiểu nổi là làm thế nào họ lại thuê được một vũ công có thể làm nhiều việc hơn là múa”.
Mỗi tháng, các tù nhân được hưởng một “đêm văn hóa”, và họ thường tự tổ chức sau khi chương trình được duyệt. Show diễn đêm thứ tư bắt đầu một cách tẻ nhạt với tiết mục tấu hài của một tù nhân. Khi anh ta rời khán đài, điệu nhạc kích động nổi lên, và người vũ nữ bắt đầu trình diễn màn thoát y. “Cô ta đã hoàn toàn trần truồng”, Solberg cho biết.
Mặc dù tỏ thái độ khá thiện chí trước màn trình diễn bất ngờ, người nữ quản giáo cho hay thủ phạm của vụ này sẽ phải tường trình chi tiết sự việc.
Nghĩa Anh