Họ chọn lựa cuộc sống trong khách sạn này vì vừa rẻ tiền vừa tiện nghi, lại được chăm sóc tốt hơn so với nhà dành cho người cao tuổi.
|
Vợ chồng ông David Davidson trước phòng khách sạn của họ. Ảnh: AFP. |
Ông David Davidson, 79 tuổi, và bà Jean, 70 tuổi, có nhà riêng ở Sheffield, nhưng chuyển hẳn vào sống trong khách sạn vì với chi phí mỗi tuần khoảng 180 USD, họ được nhân viên khách sạn lo giặt áo quần và trải giường ngủ. Đến giờ ăn, họ chỉ cần đến các nhà hàng gần bãi đậu xe.
Nhờ là khách hàng lâu năm, hiện nay họ có người hầu phòng riêng, và nhận quà kỷ niệm của nhân viên khách sạn trong các dịp lễ lớn. Để cảm ơn hai khách hàng trung thành, khách sạn đặt tên cho phòng của họ là "Căn hộ Davidson".
(Theo Tuổi Trẻ)