![]() |
Thí sinh chờ đến lượt nhận phiếu báo điểm. |
Ngày 23/8, Văn phòng 2 Bộ GD-ĐT đã nhận được giấy báo điểm của 29 trường ĐH, CĐ tại TP HCM và tiến hành phát cho các thí sinh tự do. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, ngày 25/8 các trường bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển NV2 của thí sinh qua đường bưu điện, và xét tuyển theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Thế nhưng, hàng loạt vấn đề phát sinh trong ngày hôm qua, khi các quy định của Bộ được các trường tự ý… sửa lại.
Từ sáng sớm ngày 23/8, tiền sảnh Nhà văn hóa Thanh niên TP HCM đã xảy ra cảnh chen lấn của hàng nghìn thí sinh (TS) dự thi ĐH, CĐ năm 2004 tới nhận phiếu báo điểm. Dù vẫn còn sớm một ngày so với quy định của Bộ GD-ĐT (từ ngày 25/8 các trường mới nhận đơn xét tuyển NV2), tại số 47 Lý Tự Trọng (Sở GD-ĐT), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Nguồn sáng, Trung tâm Tân Việt… những nơi phát phiếu cho thí sinh tự do cũng xảy ra tình trạng tương tự. Chen lấn, chờ đợi, hoang mang, nhiều thí sinh đã bật khóc vì sợ không kịp nhận phiếu báo điểm trong ngày hôm qua để hôm nay có thể nộp đơn xét tuyển NV2.
Theo Sài Gòn Giải Phóng, ngày hôm qua, tại nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố, hàng trăm thí sinh là HSPT đã… mếu máo trước lời thông báo của các trường: “Khoảng… 1-2 ngày nữa mới có phiếu báo điểm…”.
Tại Trường THPT Hùng Vương, nhiều phụ huynh vì quá lo lắng đã không kìm được bức xúc: “Chúng tôi đã canh hai ngày nay ở trường, canh suốt ngày đêm mà bây giờ thí sinh tự do đã nhận giấy kìn kìn, còn con chúng tôi thì phải đợi đến bao giờ, còn gì là công bằng trong tuyển sinh?”.
Vì sao đến ngày 25/8 các trường mới nhận giấy xét tuyển NV2, và hạn định cuối cùng cho việc phát phiếu báo điểm là 31/8 mới kết thúc mà hàng ngàn phụ huynh và thí sinh phải nóng lòng tạo ra một không khí căng thẳng như trên? Một phụ huynh Trường THPT Hùng Vương cho biết: Con chị thi vào ĐH KHXH-NV đạt 15,5 điểm, rớt NV1. Giờ đây cả gia đình chị trông chờ xét tuyển NV2 khối D1 ở Trường ĐH Bán công Tôn Đức Thắng (trường lấy NV2: 17 điểm, môn Anh văn nhân hệ số), như vậy, với số điểm 20 (sau khi nhận hệ số môn AV), con chị cầm chắc sẽ “lọt” vào trường. Thế nhưng, oái oăm ở chỗ, các trường bán công và dân lập đều khẳng định, điều ưu tiên đầu tiên trong xét tuyển NV2 giờ đây dành cho những thí sinh… nhanh chân nộp hồ sơ, còn điểm thi cao chỉ là “ưu tiên” thứ yếu.
Lý giải điều “ngược đời” trên, Tiến sĩ Lê Vinh Danh, hiệu phó ĐH Tôn Đức Thắng cho rằng: “Nếu các trường có làm vậy thì phụ huynh cũng hãy… thông cảm cho trường, vì chỉ khi xét tuyển theo cách thức trên trường mới có khả năng nhận đủ chỉ tiêu…”.
Theo tiến sĩ Danh, lượng thí sinh đăng ký NV2 rất bất định, đó là điều nguy hiểm trong việc xét tuyển. Trường rất muốn nhận lấy thí sinh có điểm thi là 20 điểm, nhưng không ai chắc được thí sinh này sẽ đến với trường. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, trường sẵn sàng nhận những thí sinh có điểm thấp hơn, khoảng 17-18 và đến sớm hơn. Nhờ đó, trường sẽ khai giảng kịp với kế hoạch và tránh được nguy cơ bị giảm chỉ tiêu cho mùa tuyển sinh sau.
Vì lo sợ những vấn đề phát sinh từ NV2, và để cứu lấy mình trước hàng loạt điều bất ngờ phát sinh từ cuộc tuyển sinh 2004, các trường đã “lờ”’ quy định của Bộ GDĐT trong việc xét tuyển NV2. Sự bỏ qua quy tắc này có thể không là một sai phạm đủ lớn để nhận khiển trách từ cấp quản lý. Thế nhưng, trong những ngày này, hàng nghìn TS thi ĐH đã rơi vào tình cảnh éo le vì buộc phải tham gia vào một cuộc đua khốc liệt, vô lý.