Theo truyền thông tỉnh Cát Lâm, trong thời gian Yu, 29 tuổi, thụ án, con trai anh - Jiayue, 9 tuổi - qua đời và để lại di nguyện muốn được rải tro cốt gần trại giam của bố.

Yu Haibo từng ngồi tù vì trộm cắp để lấy tiền chữa bệnh ung thư cho con. Ảnh: Weibo
Yu lớn lên trong một gia đình làm nông. Sau khi bỏ học ở tuổi thiếu niên, anh làm đầu bếp, thợ hàn và kết hôn với vợ, Zhang Mingyu, khi chưa tròn 20 tuổi. Năm 2014, con trai họ chào đời. Yu làm việc tại một nhà máy ôtô với mức lương hơn 2.000 nhân dân tệ (300 USD) mỗi tháng, còn Zhang ở nhà chăm con.
Năm ba tuổi, Jiayue bị ngã cầu thang. Trong quá trình điều trị chấn thương, cậu bé được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. "Tôi không thể tin được. Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả để cứu con", Yu chia sẻ với Jiupai News.
Gia đình Yu sau đó chuyển đến Thiên Tân để điều trị cho Jiayue. Yu làm nhiều công việc, bán nhà và vay tiền để trang trải chi phí. Sau hai năm, tình trạng của Jiayue dần ổn định. Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, bác sĩ đề nghị phương pháp điều trị tốn hàng chục nghìn nhân dân tệ. Nhưng đại dịch Covid-19 khiến Yu mất việc.
Một người bạn "mách" Yu có thể bán đồng từ máy biến áp ven đường để kiếm tiền. Yu đã trộm hơn 20 máy biến áp và bán đồng lấy khoảng 30.000 nhân dân tệ (4.200 USD). Hai tháng sau, anh bị bắt và bị kết án 4 năm tù. "Tôi không biết đó là bất hợp pháp. Lúc ấy, tôi hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng", Yu kể lại.

Yu Haibo thăm con trai nằm viện trong thời gian thụ án tù, một tháng trước khi cậu bé qua đời. Ảnh: Weibo
Trong lúc chồng thụ án, Zhang Mingyu làm nhiều việc cùng lúc để chăm sóc con trai. Tháng 1/2023, Yu được thông báo bệnh ung thư của con trai tái phát. Cán bộ trại giam và bạn tù quyên góp được hơn 70.000 nhân dân tệ (10.000 USD) để điều trị cho Jiayue. Tháng 6 năm đó, Yu được phép vào thăm con trong bệnh viện.
Jiayue nằm liệt giường, xanh xao và yếu ớt hỏi Yu: "Bố, bố đã ăn sáng chưa? Bố ăn gì?". Sau đó, cậu bé quá yếu để tiếp tục nói chuyện và nằm im lặng trong khi Yu khóc bên cạnh.
Cuối buổi thăm, Jiayue dặn bố: "Bố, hãy ngoan ngoãn trong tù nhé. Bố có thể về rồi, chú cảnh sát đang đợi đấy". Một tháng sau, Jiayue qua đời, hưởng dương 9 tuổi.
Bố của Yu báo với anh rằng tro cốt Jiayue đã được rải xuống hồ Tĩnh Nguyệt gần nhà tù vì cậu bé muốn ở gần bố. Lời nhắn cuối cùng của Jiayue là: "Bố, sau khi bố ra tù, đừng nghĩ về con quá nhiều. Nếu bố nhớ con, hãy đến thăm hồ nhé. Con sẽ luôn ở đó".

Yu mang thức ăn và đồ chơi đến hồ nơi rải tro cốt con trai hai lần mỗi tháng. Ảnh: Weibo
Yu được trả tự do vào tháng 11 năm ngoái nhờ giảm án. Kể từ đó, mỗi tháng anh đều đến thăm hồ hai tuần một lần. Anh làm những công việc lặt vặt và lập một tài khoản mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống, thu hút khoảng 80.000 người theo dõi.
Vào Ngày của Cha, 15/6, Yu mang đồ chơi, bánh ngọt và hoa đến hồ. Câu chuyện của anh chạm đến trái tim của nhiều người Trung Quốc. Một người nói: "Anh có thể không phải là một công dân tốt, nhưng anh là một người cha tuyệt vời". Một người khác bình luận: "Yu giờ đã hiểu tầm quan trọng của việc tuân thủ pháp luật. Anh ấy xứng đáng nhận được sự cảm thông và hỗ trợ nhiều hơn từ xã hội".
Tùng Anh (Theo 163.com)