Anh biết không, em có nghe ai đó nói rằng không ai có thể khẳng định rằng mình đang hạnh phúc, nhưng em lại nghĩ là em có thể nói được điều đó, rằng "Em đang hạnh phúc".!
Anh có tin không? Tình yêu và những ước vọng mà anh đang dành cho em đã làm cho em mạnh mẽ và tự tin hơn trước những khó khăn và đau buồn trong cuộc sống này mà em đã và sẽ trải qua.
Những ngày trước, khi anh chưa xuất hiện và làm tim em xốn xang, đập loạn nhịp thì em vẫn tin rằng tình đầu thường dễ tan vỡ nhưng anh đã khiến em không bao giờ tin vào điều đó. Em luôn nghĩ rằng tình yêu như mầm sống, hay đúng hơn tình yêu giống như những cây dây leo, nó sẽ khô héo nếu như nó ngừng quấn quýt ....
Anh à, nhất định em sẽ chăm bón cho cây dây leo tình yêu của anh và em bằng tình cảm chân thành xuất phát từ đáy lòng và bằng cả sự nhút nhát, vụng về của em nữa. Những tháng ngày và những kỷ niệm đã qua giữa anh và em, vui cũng nhiều, buồn cũng có đã cho em biết rằng những tình cảm anh đang dành cho em đó là một tình yêu quá chân thật, quá lớn.
Trái tim bé nhỏ của em đang được bao bọc trong tình yêu nồng nàn và sự bao dung của anh. Hôm nay cũng giống như mọi buổi chiều anh tiễn em đi làm, nhưng sao lần này em lại thấy nhớ anh hơn mọi lần khác và không muốn rời xa anh.
Đôi lúc em cứ hay đa cảm như thế đấy. Em thấy mình hạnh phúc vì được yêu anh trong sự xa cách nhưng lại ngập tràn sự nhớ nhung này. Anh giữ sức khoẻ nhé. Nhớ anh nhiều.
Rùa con