Không khí nặng nề, tang tóc bao trùm phòng xử án. Hàng ghế người nhà nạn nhân mặc tang phục, đầu đội khắn trắng bên cạnh di ảnh người đã chết. Thỉnh thoảng một trong số họ lại cúi đầu lau nước mắt như thể nỗi đau mất người thân của họ chưa bao giờ nguôi ngoai.
Còn hàng ghế người nhà bị cáo cũng nhạt nhoà trong nước mắt khi nghĩ rằng cuộc sống của đứa em trai bé nhỏ tội lỗi của họ đang được đếm từng ngày sau lời tuyên án của chủ toạ. Cũng lúc này họ mới cảm thấy được sự hụt hẫng khi bị mất đi một người thân giống như gia đình bị hại.
![]() |
Bị cáo Ngô Quang Phong. |
Bị cáo Ngô Quang Phong, 20 tuổi, quê ở Thanh Hoá. Bố mẹ Phong chết khi Phong còn nhỏ. Phong được chị gái đưa ra Hà Nội nuôi nấng tại phố Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội.
Một tối giữa tháng 6/2005, Phong thuê anh Nguyễn Văn Tường chở xe ôm đi khứ hồi xuống nhà anh Vương Duy Long, một người quen ở Hưng Yên, với giá 100.000 đồng. Vì không gặp được anh Long nên Phong lại yêu cầu anh Tường chở về nhà chị gái ở Ngô Gia Tự. Do không có tiền trả, Phong bảo anh Tường ngồi đợi chị gái về mới có tiền trả. Nhưng đợi đến 23h45, chị gái Phong vẫn chưa về. Bỗng dưng Phong nảy ra ý định giết anh Tường để vừa không phải trả tiền xe ôm, lại vừa có thêm chiếc xe máy. Nghĩ thế rồi Phong thực hiện ngay ý đồ. Phong lấy con dao Thái Lan nhọn, sắc để ở dưới chiếu cuối giường của mình đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh Tường. Anh Tường chạy ra ngoài sân nhưng bị Phong đuổi theo đâm tiếp.
Giết chết người xong, Phong kéo xác anh Tường vào nhà và lục túi anh Tường lấy tiền, ví da cùng chiếc xe máy đi đến nhà chị họ để rửa các vết máu dính trên người. Sau đó quay về nhà chị gái, thấy đông người ở trong nhà, Phong tưởng là công an đến bắt nên đã bỏ xe và chạy trốn. Một ngày sau, Phong bị bắt giữ.
Lời nói cuối cùng trước toà của Phong cũng giống bao bị cáo khác. Có khác chăng là Phong đã cảm thấy được bản án mình sẽ nhận không thể khác ngoài tử hình. Hắn vô cùng hối hận và mong có một cơ hội sống để khắc phục một phần hậu quả cho người bị hại và được làm lại cuộc đời khi tuổi đời còn quá trẻ còn đang rất trẻ. Nhưng hành động phạm tội dã man của Phong đã lấy đi cuộc sống của chính hắn. Giá mà hắn vẫn còn bố mẹ, được chăm bẵm giáo dục đầy đủ thì có lẽ cuộc đời Phong không phải thế này.
K.Ngọc