Khi ngồi viết những dòng tâm tình này thì ngày vui của mình cũng qua một tháng rồi nhưng cảm xúc hạnh phúc như vẫn còn đây. Gia đình mình có mỗi mình là còn gái, còn lại là hai em trai. Ba mẹ lại rất thương và chăm cho từng đứa một. Ai cũng bảo, sau này lấy chồng, chắc ba và mình khóc nhiều nhất vì mình quấn ba từ nhỏ. Có thể nói, ba rất cưng con gái, đi đâu cũng dẫn theo.
Trước ngày cưới, mình tưởng tượng ra những lời dạy bảo, dặn dò từ người thân rồi người rưng rưng nước mắt. Mẹ mình bảo: "Chồng lo cho con lắm và hai nhà cách nhau cũng không xa nên con đừng có khóc". Mình cũng dạ dạ vậy thôi chứ sao biết được cảm xúc. Nhưng không giống những gì mình tưởng tượng, trong ngày cưới, ba mẹ và mình vui lắm vì gặp được nhiều người thân yêu nên cười rất tươi.
![]() |
Ảnh: NVCC. |
Lúc làm lễ xuất giá, ba mẹ cũng như mình chỉ rơm rớm nước mắt thôi, không ai khóc nhiều cả, người thân ai cũng khen gia đình mình hay. Tới ngày đưa dâu, khi nhà mình ra về, mình nhớ lời mẹ chồng dặn: "Nhà gần nên khi nào con muốn thì về, ba mẹ không có la đâu, con đừng có khóc làm cô dâu không đẹp". Thế rồi mình thấy ai cũng cười tươi nên mình cười luôn, lúc đó còn nghĩ có gì đâu mà buồn nữa chứ.
Sau đám cưới một tuần có hình và đĩa phim, mình hớn hở đem về khoe nhà chồng trước. Xem đĩa bên nhà chồng xong, mình vào phòng lấy đĩa bên nhà mình copy vào máy tính. Copy xong ngồi xem lại lúc làm lễ, tự nhiên nước mắt ở đâu mà rớt liên tục, không kiềm được. Mình thấy tủi thân và thương ba mẹ vô cùng khi nhìn cảnh ba mẹ dặn, hôn và ôm mình, cảnh mẹ xếp từng bộ đồ bỏ vào vali...
Không biết ông quay phim bày chi lắm chuyện rồi còn chèn nhạc nền bài Con gái của mẹ nữa chứ. Những cái đó cộng lại lấy nhiều nước mắt mình quá đi. Lúc chiều, mẹ chồng nói mở cho mẹ xem đĩa bên con, mẹ còn ghẹo mình tới giờ mới khóc nữa chứ, ai ngờ ngồi xem tới khúc đó mẹ chồng mình cũng khóc, mẹ ngại quá vào phòng luôn. Ba chồng mình cười nói: "Em bắt con gái nhà người ta về nhà mình mà còn khóc gì?". Giờ nghĩ lại thấy vui vui.
Một tháng trôi qua, tuy chưa là quãng thời gian quá dài nhưng là những ngày hạnh phúc của mình. Được sống trong tình yêu thương của chồng, của gia đình hai bên mới thấy ấm áp lắm. Có những giọt nước mắt rơi thật lạ, giọt nước mắt hạnh phúc, rơi muộn để làm đẹp cho cô dâu ngày cưới.
* Mời bạn gửi bài dự thi chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc về đám cưới để nhận được giải thưởng 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng trị giá 1.200.000 đồng. Xem chi tiết tại đây.
Thúy Hằng