Thôn 3, xã Đại Hưng khá yên bình, nằm xa trung tâm huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Từ ngày cảnh sát đến khám nhà và bắt Đào Văn Hiếu dẫn giải về Hà Nội để điều tra hành vi giết người cướp tài sản, từ đầu đến cuối làng, ai cũng vừa thương vừa giận. Bà con bảo nhau, Hiếu là thanh niên mới lớn, hiền lành, không có “điều tiếng” gì ở quê.
Căn nhà ngói rộng hơn chục mét vuông, nền đất ẩm ướt, mỗi lần mưa như ở ngoài trời, nơi sát thủ này sống, hôm 2/10 khá đông mọi người đến chơi. Người vào nhà phải cúi thấp đầu, hoặc tránh cánh cửa gỗ mục nát chỉ trực chờ có va chạm là đổ xuống. Những bao tải lúa để cạnh chiếc tủ ọp ẹp. Mọi người phải ngồi hết lên chiếc giường đơn. Chỉ có một khoảng trống nhỏ giữa nhà để thờ và đặt chiếc bàn uống nước. Không thứ gì trong nhà có giá trị ngoài chiếc tivi cũng đã cũ.
![]() |
Ngôi nhà tuyềnh toàng của gia đình sát thủ tuổi teen. |
Học chưa hết cấp 2, Hiếu nghỉ và đi kiếm việc để tự trang trải, giúp đỡ bố mẹ. Từ nhỏ, Hiếu và em trai đã phải sống xa những người thân của mình vì họ phải lăn lộn kiếm sống. Ông bà Thiện, Lan quanh năm với mấy sào ruộng. Hết vụ lúa, hai người lại thay nhau vợ làm xa thì chồng ở gần, hoặc chồng làm xa bà Lan sẽ kiếm việc cày thuê, cuốc mướn, gánh gạch thuê cách nhà chừng hơn chục cây số.
Hiếu ra Hà Nội làm nhôm kính được một thời gian rồi nghỉ về quê. Sức vóc gầy gò nên thử sức vài bữa với công việc làm gạch, Hiếu không kham nổi vì giãn dây chằng, bong gân. Trong lúc đó, ông Thiện đi làm xa, ở tận Quảng Ninh cũng với công việc đốt lò gạch. Bà Lan phải làm gần nhà để chăm nom hai con thay chồng. Công việc gánh gạch thuê nặng nhọc, tính ra mỗi buổi được 50-60.000 đồng nhưng bà phải đi từ 4h sáng đến tối mịt mới về. Ở nhà, hai anh em Hiếu tự nấu cơm ăn uống.
Do vất vả nên mới ngoài 40 tuổi, bà Lan nhìn già nua. Bàn tay thô ráp, áo ở đôi vai đã sờn bạc sau nhiều năm gánh gạch 10-12 tiếng mỗi ngày. Đi suốt buổi, việc chăm sóc các con, bà không có thời gian nhưng cả hai anh em Hiếu đều tự quản được nhau, cho đến khi gã này gây án. Lúc nghe tin con trai bị bắt vì phạm tội, đến tối mịt bà Lan mới lóc cóc đạp xe về.
“Tôi gần như khuỵu xuống vì tin dữ. Con trai tôi phạm tội giết người, quá bất ngờ…”, bà Lan nói. Về đến nhà, thấy chồng ngồi trên giường với gương mặt lo âu, bà biết ông đang đau khổ, lo lắng. Ông Thiện cũng tức tốc bắt xe khách từ Quảng Ninh về Hưng Yên khi thấy cháu họ gọi điện báo Hiếu “có sự cố”. Lúc đó, người cháu họ và ông chưa biết chuyện “tày trời” con gây ra.
Ngồi bên cạnh chú thím, anh Tùng đến giờ vẫn không khỏi bàng hoàng vì đứa em họ “nhát như cáy” lại phạm trọng tội. Tùng cho biết, hôm 30/10, Hiếu về quê, anh thấy trên cổ em họ có những vết xước chảy máu. “Em gặng hỏi mãi, Hiếu chỉ nói là bị gai cây xấu hổ cào khi ngã”, Tùng kể. Sau nhiều lần “thẩm vấn”, Tùng nghĩ em họ đã làm việc gì đó liên quan đến pháp luật. Tùng phỏng đoán, Hiếu cướp tài sản, hoặc hiếp dâm.
Ngày hôm sau, Tùng điện thoại báo cho ông Thiện về quê. Đến 15h, vừa kịp nhìn thấy con, thì Hiếu bị dẫn giải đi. Cả nhà không biết chuyện gì. Đến tối, công an Hà Nội đến nhà đọc lệnh bắt và khám xét nơi ở của thanh niên này, mọi người mới ngớ ra, chết lặng khi biết tin Hiếu là nghi can vụ giết người, cướp tài sản trên Hà Nội.
![]() |
Nhiều người trong thôn khá bất ngờ khi nghe tin Hiếu giết người cướp tài sản. |
Ngồi trên giường, bác gái của sát thủ kể, hôm 29/10 về nhà, Hiếu hỏi mọi người, ở đâu bán báo để tìm mua. “Lúc ấy, tôi và thằng Tùng con tôi đoán chắc Hiếu đã dính líu tới pháp luật”, người phụ nữ này cho biết. Nước mắt lưng tròng, bà vừa khóc vừa bảo, tính nết Hiếu thay đổi từ lúc học nghề cắt tóc ở thị trấn Bần, Hưng Yên. Anh ta quen với nhiều bạn, đủ “thể loại” và còn nhuộm tóc “xanh đỏ”. Theo Tùng, Hiếu có quen với mấy thanh niên ở bến xe Mỹ Đình, những người thỉnh thoảng phục vụ tình dục cho người đồng tính ở khu gần đó.
Hiếu nói với gia đình lên Hà Nội kiếm việc làm vào ngày 27/10. Hiếu lang thang ở bến xe và gặp ông Tiến vào tối 28/10. Gã đã theo người đàn ông đồng tính vào khu cánh đồng ở Mỹ Đình để phục vụ luyến ái. Sau khi “mây mưa”, Hiếu nhận được tiền thù lao là 70.000 đồng.
Hiếu đã nảy sinh ý định cướp tài sản nên dùng dao đâm vào bụng ông Tiến. Hai bên tiếp tục giằng co, gã thanh niên có sức vóc nhỏ con này đâm nạn nhân tới hơn 20 nhát trên người. Hắn dắt xe của ông Tiến bỏ trốn nhưng sợ bị lộ nên đã để lại cách chỗ nạn nhân tử vong không xa. Hiếu bỏ trốn về nhà rồi lại lên Hà Nội để nghe ngóng. Đến chiều ngày 31/10, đang nằm trên giường, Hiếu bị cảnh sát ập vào bắt giữ.
Ngày 2/11, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Hiếu về hành vi giết người cướp tài sản. Khi gây án, Hiếu đã hơn 18 tuổi.
Sáng cùng ngày, vợ chồng bà Lan tất tưởi bắt xe khách lên Hà Nội để mong gặp được con. Bà mua một số đồ dùng và hai chiếc bánh mì gửi vào nhà tạm giữ cho Hiếu.
* Tên một số nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng