![]() |
Người Anh tìm đến công viên Xanh ở trung tâm London ngày 19/7. |
Các tờ báo lớn giật tittle: “Nước Anh bị nung chảy”. Tin tức, hình ảnh về đợt nắng nóng chiếm vị trí trên các trang nhất. Khắp nước Anh, các công viên, bãi biển, bờ sông đông nghẹt người và du khách tới tránh nắng. Kính râm, kem chống nắng, đồ bơi, bia bán chạy hơn bao giờ hết. Doanh thu của các loại nước giải khát ước tính tăng tới 850%. Voi, sư tử và đà điểu trong vườn bách thú được cho ăn những chiếc kem khổng lồ để tránh bị “đột quỵ”.
Nóng kỷ lục ở Âu - Mỹ Ít nhất 15 người chết, trong đó có 9 người Pháp, trong đợt nắng nóng bất thường với nhiệt độ cao kỷ lục tại nhiều thành phố châu Âu trong gần một tuần qua. Anh đã ghi nhận "ngày nóng nhất" kể từ năm 1911 với nhiệt độ trung bình 36,5 độ C. Nhiệt độ tại nhiều nước Tây Âu khác đang vượt quá 35 độ C. Một số nước Đông Âu cũng bị ảnh hưởng của đợt nóng này. Với 34,3 độ C, CH Czech đã trải qua ngày 19/7 như ngày nóng nhất kể từ 141 năm nay. Ở Mỹ, cơ quan khí tượng dự báo ba tháng sáu, bảy và tám là những tháng nóng nhất trên một vùng rộng lớn phía tây sông Mississippi. Sáu tháng đầu năm nay là thời kỳ nóng nhất ở Mỹ kể từ khi nước này bắt đầu lưu trữ hồ sơ về khí hậu năm 1895. Số người chết vì nắng nóng được ghi nhận ít nhất 12 người tại bảy bang. |
Tại London, các tấm biển cảnh báo về sự nguy hiểm khi đi tàu điện ngầm trong thời tiết nắng nóng được dựng lên. “Hãy luôn có một chai nước bên mình, kiên nhẫn đợi chuyến khác nếu thấy tàu quá đông, xuống tàu ngay nếu cảm thấy khó thở" là những lời khuyên của nhà chức trách. Hệ thống tàu điện ngầm ở London vốn đã nhỏ cả tàu lẫn sân ga, cộng với việc phải phục vụ gần 9 triệu dân đã trở thành “hộp cá mòi” trong những ngày qua. Một số toa tàu ghi nhận mức nhiệt độ “không thể chịu đựng nổi” là 47 độ C.
Một vụ xử ở Tòa án Preston Crown, Lancashire đã phải hoãn lại bởi bồi thẩm đoàn “không thể tập trung được do quá nóng”. Nhiều nhân viên ở các công sở nói rằng họ trở nên “hung hăng” và dễ gây sự hơn vì nóng bức. Nhiều trường học tạm nghỉ hoặc cho học sinh về sớm vì “điều kiện học tập không thoải mái”.
Các chuyên gia y tế Anh lo ngại đợt nắng nóng có thể trở thành một thảm họa như nước Pháp từng trải qua khi 14.000 người chết vì đợt nóng mùa hè năm 2003. Chính phủ Anh đã đặt mức cảnh báo cấp ba về các bệnh liên quan tới nắng nóng, yêu cầu các bệnh viện luôn trong tình trạng báo động đỏ.
Nhà chức trách yêu cầu mọi người phải “đến thăm nom thường xuyên hơn những người thân là người lớn tuổi hay béo phì đang sống một mình”. Người già và những người béo được xếp vào nhóm nguy cơ tử vong cao khi đợt nắng nóng đã kéo dài gần 10 ngày qua và được dự báo là tiếp tục hoành hành trong vài ngày tới.
Rất may là nhiều người không chỉ coi nắng nóng là chuyện để kêu than hoặc là dịp để đi biển nghỉ mát. Ở một lớp học báo chí dành cho các phóng viên quốc tế ở Cardiff, Xứ Wales, các phóng viên được dạy rằng bảo vệ môi trường là một đề tài báo chí hấp dẫn chứ không hề khô khan như nhiều người nghĩ.
Khi các kỷ lục về thời tiết khắc nghiệt bị xô ngã, khi sự biến đổi khí hậu ngày càng được cảm nhận rõ rệt thì người ta càng ý thức được rằng cái giá phải trả là sinh mạng con người. Không phân biệt quốc gia, chủng tộc.
(Theo Tuổi Trẻ)