
Giấc mơ vào chung kết của các fan xứ Wales tan vỡ khi thầy trò HLV Chris Coleman không thể vượt qua Bồ Đào Nha ở trận bán kết rạng sáng nay. Nỗi buồn thể hiện rõ trên gương mặt một CĐV nam áo đỏ khi anh nức nở trên khán đài.

Người đàn ông xứ Wales nức nở, cố nén tiếng khóc khi chụp ảnh, quay phim cảnh các cầu thủ đội nhà vẫy chào khán giả sau trận thua 0-2.

Cuối cùng, fan nam xứ Wales cũng xúc động bật khóc nghẹn ngào, nửa tiếc nuối, nửa tự hào với hành trình Euro cổ tích của Gareth Bale và các đồng đội.

Một nữ CĐV lớn tuổi của xứ Wales cũng rưng rưng.

Cặp đôi áo đỏ ôm nhau an ủi sau khi đội nhà trở thành bại binh của Bồ Đào Nha.

Ba chàng thanh niên xứ Wales thẫn thờ.

Người đàn ông to béo cúi mặt buồn bã và tiếc nuối.

Một số fan xứ Wales vẫn nán lại sân sau trận đấu, trầm ngâm.

Thầy trò HLV Coleman cũng là một trong những đội bóng nhỏ bé nhưng gây ấn tượng mạnh tại Euro năm nay. Kết thúc bảng B với ngôi đầu bảng, vượt mặt cả 'đàn anh' là tuyển Anh, Wales thắng Bắc Ireland 1-0 ở vòng 1/8, gây sốc khi đánh bại tuyển Bỉ 3-1 ở tứ kết trước khi dừng chân ở bán kết trước Bồ Đào Nha.

Đông đảo CĐV xứ Wales vỗ tay tán thưởng khi các cầu thủ xếp hàng gửi lời cảm ơn. Với các fan áo đỏ, những gì Gareth Bale và các đồng đội đã làm rất tuyệt vời, đáng tự hào.
Hoàng Trang