Rời mảnh đất miền Nam ấm áp, Mary Potter, một giáo viên đầy kinh nghiệm và sự tận tụy với học sinh, chuyển đến thị trấn Wyoming nhỏ bé, biệt lập, đầy tuyết trắng. Tiếp nhận lớp học bị người tiền nhiệm bỏ dở, Marry ngạc nhiên khi phát hiện cậu học sinh giỏi nhất lớp - Joe Mackenzie, bỏ học hai tháng không lý do.
Trái với sự nồng hậu, thân thiện và có phần tò mò thái quá của Marry Potter, không ai trong các đồng nghiệp và người dân của thị trấn muốn nói chuyện với cô về gia đình cũng như cậu học sinh Joe Mackenzie. Nhưng tấm lòng của một giáo viên yêu học sinh, yêu nghề đã khiến Marry quyết định lái xe lên ngọn núi nhà Mackenzie để tìm hiểu sự tình. Cũng chỉ điều đó mới giúp cô có thêm sự can đảm khi lái xe lên đỉnh một ngọn núi đầy tuyết, một bên là vách đá dựng đứng, một bên là vực sâu hun hút, trong khi bản thân cô hầu như chưa bao giờ lái xe đi trên tuyết.
Marry không thể ngờ khi đến lưng chừng núi, chiếc xe của cô đột nhiên bị vỡ ống dẫn nước và cô không còn cách nào khác phải là đi bộ lên ngọn núi. Thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt là đôi ủng không đủ để giữ ấm cho Marry khiến cô muốn bật khóc. Nhưng rồi cô vui mừng khôn xiết khi thấy một chiếc xe bán tải đang tiến về phía mình, người lái xe cho cô lại chính là Wolf Mackenzie - cha của Joe.

Không nói nhiều lời, Wolf bế người phụ nữ sắp chết cóng lên xe, đi về nhà anh. Tới nhà, anh lạnh lùng trấn an cô không phải lo sợ sẽ bị anh chiếm đoạt, rồi anh lột bỏ giầy tất, pha nước ấm cho cô ngâm chân, ủ ấm cô bằng cơ thể của mình. Không phải đến lúc này mà ngay từ những phút đầu gặp gỡ, Marry đã có những rung động khó kiểm soát với người đàn ông gốc Anh-điêng mạnh mẽ, đẹp trai và cuốn hút này.
Marry không bao giờ tin nổi một người đàn ông không có bất cứ hành động lợi dụng cô trong khi anh ta hoàn toàn có thể thực hiện ý định ấy và anh ta lại từng vào tù về tội hiếp dâm. Dấn thân tìm hiểu, cuối cùng cô cũng khám phá ra sự thật. Những người dân da trắng ở Ruth mang đầy định kiến với người gốc Anh- điêng, đã đổ tội hiếp dâm cho Wolf, khiến anh phải vào tù, Joe bị gửi vào trung tâm bảo trợ xã hội. Cho tới hai năm sau, kẻ phạm tội thực sự bị bắt, Wolf mới được thả tự do. Wolf cũng quyết định xây dựng lại cuộc sống của mình tại chính Ruth. Anh muốn sự hiện diện của anh và con trai chính là sự nhắc nhớ đau đớn với người dân thị trấn về sai lầm của họ. Điều này đã làm mối quan hệ giữa gia đình anh và họ tràn đầy hận thù, định kiến.
Mặc cho Wolf luôn cố dựng lên bức tường giữa anh với cô, Marry vẫn cứ lao về phía anh với trái tim của một người phụ nữ lần đầu tiên rung động trước một người đàn ông và cô biết mình cũng cực kỳ quan trọng với người đàn ông ấy. Cô cũng muốn xóa đi mối thù hận giữa gia đình anh với những người dân trong thị trấn; đồng thời tiếp sức cho ước mơ trở thành phi công chiến đấu của Joe. Nhưng liệu Marry có thể làm được điều đó không khi thị trấn lại bắt đầu xuất hiện một kẻ hiếp dâm mang nhận dạng giống như Wolf và dù được chứng minh là vô tội, anh vẫn là người bị thẩm vấn đầu tiên khi các vụ hiếp dâm xảy ra. Chuyện gì sẽ xảy ra khi kẻ hiếp dâm tấn công chính Marry và những người ủng hộ hay thân thiết với Wolf và Joe?...
Bằng tình yêu của mình, một lần nữa họ đã chứng minh được với thế giới: sức mạnh của tình yêu có thể khiến người ta làm nhiều điều không tưởng và xóa nhòa được những mối thù hận tưởng như không thế rũ bỏ.
Núi tình, những trang viết cuồng nhiệt, đắm say của hai nhân vật vật chính với cá tính mạnh mẽ, cái "tôi" to lớn, lần đầu tìm thấy nhau và biết được họ sinh ra để dành cho nhau mãi mãi... luôn nằm trong top 100 cuốn tiểu thuyết hay nhất do hàng triệu độc giả website AAR (All about romance) bình chọn kể từ năm 1998 bên cạnh các tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió, Kiêu hãnh và định kiến…
Tác giả cuốn sách Linda Howard, tên thật là Linda S. Howington (sinh ngày 03/08/1950 tại Alabama, Mỹ) là một tác giả hàng đầu trong dòng sách văn học lãng mạn của Mỹ. Bà là tác giả của 50 đầu sách được độc giả nhiều nước trên thế giới nồng nhiệt đón chào, trong đó có cuốn Lời nói dối ngọt ngào (White Lies).
Trước khi trở thành một nhà văn, bà là một người ham đọc sách và cuốn sách gối đầu giường của bà là Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell. Bắt đầu viết sách từ năm 9 tuổi nhưng phải đến 20 năm sau, bà mới cho xuất bản tác phẩm đầu tiên của mình và gặt hái được những thành công vang dội.
Hải Chi
Quà tặng độc giả:
Ban biên tập Sách hay và Công ty sách Thái Uyên dành tặng 10 cuốn "Núi tình" cho 10 độc giả gửi bình luận đăng ký ngay dưới bài viết nhanh nhất trên chuyên mục Sách hay.
Tiêu đề ghi rõ: "Đăng ký sách 'Núi tình'", trong đó ghi đầy đủ thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, chứng minh nhân dân.
Danh sách độc giả được sách tặng sẽ thông báo ngay dưới bài viết (độc giả không điền đầy đủ thông tin cá nhân sẽ mất quyền nhận sách).
Chúc các bạn may mắn!
|
Danh sách độc giả được tặng 'Núi tình': 1. Hoàng Ngọc Dung 2. Trần Phương Anh 3. Nguyễn Thu Huyền 4. Bùi Đỗ Phương Anh 5. Nguyễn Thị Thu Hương 6. Trần Thị Thu Trang 7. Trần Thị Bình Nguyên. 8. Trần Lan Anh, 9. Lê Thị Minh Trang 10. Nguyễn Thị Hiên - Hà Nội: tại tầng 5, tòa nhà FPT Cầu Giấy, phố Duy Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp Vũ Chi (điện thoại: 04 73008899 ext 4547) để nhận sách vào lúc 14h hàng ngày (trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 23/04. |