![]() |
Trước khi bị sát hại, Le có quan hệ tình cảm với ông chủ cũ Thuc Nguyen. Ảnh: CBS13. |
Kết quả điều tra của tòa án xác nhận, lúc còn sống, Le có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông đã có gia đình là Thuc Nguyen. Trước đó, cảnh sát không liệt kê ông chủ cửa hàng nơi trước đây cô gái gốc Việt từng làm thuê này vào danh sách tình nghi. Theo lời người thân của Le, Thuc Nguyen, 40 tuổi, đã có vợ và hai con là chỗ thân quen của gia đình họ.
Theo kênh KTVU của thành phố Suisun, bang California, trong quá trình tìm hiểu vụ việc, điều tra viên đã tập trung vào người đàn ông trên. Vào đêm Le mất tích, 25/4, Le và Nguyen đã liên lạc qua điện thoại. Cả hai đã lén lút qua lại với nhau và không ai trong gia đình hay biết.
Nam Le, chị gái Le, cho hay, mối quan hệ của hai người bắt đầu cách đây ba năm trước khi Phuong Le học trường cao đẳng Solano và đang làm việc ở cửa hàng của Nguyen. Mối quan hệ đó bị phát hiện, gia đình hai bên đã gây sức ép buộc hai người phải chấm dứt. "Chuyện đó đã qua rồi, chẳng còn gì nữa", Nam nói.
Điều tra của cảnh sát cho thấy anh trai Huong Le đã tìm thấy điện thoại di động của Le trong đó lưu hai cuộc điện, một gọi đi và một gọi đến, trong ngày cô mất tích. Cuộc gọi 9 phút lúc 18h từ số máy của Nguyen và sau đó, Le gọi lại cho người đàn ông này 25 phút.
![]() |
Thuc Nguyen, người cuối cùng Phuong Le liên lạc trong đêm cô mất tích. Ảnh: CBS13. |
Sau khi thi thể Phuong Le được tìm thấy gần đường cao tốc ở hạt Napa cách đây hai tuần, cảnh sát thành phố Fairfield vẫn không tiết lộ tình nghi hay tiến trình cuộc điều tra. Lục soát nhà và cửa hàng Nguyen, cảnh sát thu giữ hai điện thoại di động, hai máy tính xách tay, ba đĩa cứng, ba camera, hai cuộn phim. Email giữa Nguyen và Le cho thấy diễn biến tình cảm của hai người trong thời gian gần đây. Mặc dù vậy, trong lần đầu tiên tiếp xúc với cảnh sát, Nguyen luôn phủ nhận mối quan hệ với Le và tỏ ra buồn rầu khi bị chất vấn trước mặt vợ anh ta về chuyện này.
Các thành viên trong gia đình Le cũng bày tỏ mối nghi ngờ hướng về phía Thuc Nguyen khi các bằng chứng cho thấy anh ta là người cuối cùng Le liên lạc. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu có thể một người lạ đã gây ra cái chết của Le hay không, Nam Le cho rằng: "Một ai đó có thể đã bắt cóc con bé. Có vẻ như thế". Lễ tang của nữ y tá 25 tuổi trên diễn ra hôm 19/5 vừa rồi. Trong con mắt của gia đình và bạn bè, Le được đánh giá là người chăm chỉ, hào phóng, hướng nội và chất phác.
Bình Minh