![]() |
Cả đội nữ Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau 120 phút nỗ lực. |
Đã trở thành truyền thống, những cuộc đối đầu giữa đội nữ Việt Nam và Myanmar thường diễn ra hết sức căng thẳng, quyết liệt, kịch tính và chiến thắng chỉ được quyết định vào những giây phút cuối cùng. Cuộc chiến ở bán kết SEA Games 24 này cũng không phải là ngoại lệ. Myanmar, với những đường bóng sắc sảo hơn, đã vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 40, sau một pha phối hợp nhuần nhuyễn. Cũng bằng pha dứt điểm tinh tế và đậm chất kỹ thuật, Kim Chi quân bằng cách biệt và tái thiết lập thế cân bằng, buộc hai đội phải đá thêm giờ để phân định thắng - thua. Phút thứ 10 của hiệp phụ thứ nhất, Kim Chi thiết kế pha phản công tuyệt vời để tiền đạo Minh Nguyệt dứt điểm hai pha liên tiếp, làm tung lưới Myanmar, ghi bàn thắng quyết định, đưa nữ Việt Nam vào chung kết.
Càng về cuối trận đấu, khi mà thể lực của các cầu thủ nữ Việt Nam đã cạn thì lòng quyết tâm, sự đoàn kết và cả nỗ lực hết mình chính là nguồn năng lượng bổ sung kịp thời, giúp các cô gái Việt Nam đứng vững trước những đợt tấn công như vũ bão hòng tìm bàn gỡ của Myanmar. Khi trọng tài cắt hồi còi kết thúc trận đấu, công nhận chiến thắng cho đội nữ Việt Nam, các cô gái ôm lấy nhau, chúc mừng nhau và đâu đó, trên khoé mắt của mỗi cầu thủ, giọt nước mắt chiến thắng, giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Một trận đấu nghẹt thở, với những diễn biến không thể lường trước, đã kết thúc và chiến thắng đã thuộc về đội nữ Việt Nam - đội bóng lỳ lợm hơn, quyết tâm hơn, kỷ luật hơn và cả những điều chỉnh hợp lý hơn. Như vậy, chiến thắng nghẹt thở này đã đưa các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam vào chung kết với nữ Thái Lan - đội chủ nhà đã vượt qua Lào ở trận bán kết hai với tỷ số 8-0.
Cuộc chiến giữa nữ Việt Nam và Myanmar là tâm điểm của mọi sự quan tâm bởi tính chất căng thẳng, sự cân tài, ngang sức và cả tinh thần chiến đấu quyết tử mà họ đã thể hiện ở những lần gặp trước. Đội Myanmar bước vào trận đấu này với tư cách là đương kim vô địch giải ĐNÁ, còn Việt Nam hiện là đội giữ HC vàng ở 3 kỳ SEA Games liên tiếp. Chẳng còn lạ lẫm gì nhau, cả hai đội, vói lực lượng mạnh nhất, dồn lên tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Không hổ danh là cuộc chiến được kỳ vọng nhất, hai đội đã thể hiện đẳng cấp của mình và cống hiến một trận cầu giàu cảm xúc.
Không tốn một phút thăm dò đối thủ, đội nữ Việt Nam thiết lập hệ thống tấn công và các cô gái của chúng ta đã giành quyền chủ động trong những phút đầu tiên. Ngay ở phút thứ hai, khi nhiều cầu thủ trên sân vẫn chưa được chạm bóng thì thủ quân Kim Chi xâm nhập vào vòng cấm địa và tung ra một pha dứt điểm rất hiểm, buộc thủ môn Myanmar phải vất vả lắm mới đẩy được bóng. Tuy nhiên, khu vực giữa sân càng trở nên nóng bóng hơn bao giờ hết, với những pha tranh chấp rất quyết liệt của cầu thủ hai đội cùng sự kịch tính tăng dần theo thời gian. Phút 32, từ pha đá phạt góc của Kim Hồng, Ngọc Châm đánh đầu, bóng đi vọt xà ngang khi mà thủ môn Myanmar đã ra khỏi khung gỗ. Dù tấn công ít hơn nhưng những pha hãm thành của Myanmar tinh tế và nguy hiểm hơn hẳn. Và trong một pha tấn công nhuần nhuyễn như vậy, ở phút 40, đối thủ đã có bàn mở tỷ số. Từ pha tấn công bên cánh phải rất nhanh, Khin Tun đẩy bóng lại để San Naing sút căng từ ngoài vòng cấm địa, đưa Myanmar vượt lên dẫn trước.
Sau giờ nghỉ, HLV Trần Vân Phát cho các học trò tấn công nhiều hơn, trên khắp mặt sân trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều pha dứt điểm không thành công, phút 49, Ngọc Châm đột phá bên cánh trái trước khi chuyền chuẩn xác để Kim Chi dùng má ngoài chân phải lái bóng vào góc xa khi mà thủ thành Myanmar đã lỡ trớn, quân bình tỷ số 1-1 cho đội nữ Việt Nam. Thời gian còn lại của hiệp hai, cả hai đội đều chủ động tấn công để kết thúc trận đấu trong 90 phút vì cả hai đội đều không muốn thi đấu thêm giờ. Tuy nhiên, tất cả các pha kết thúc của hai đội đều chỉ dừng lại ở những đường bóng nguy hiểm chứ không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Bước vào hiệp phụ thứ nhất, đội nữ Việt Nam đẩy cao đội hình và tiếp tục duy trì sức ép lên khung thành đối phương. Sau nhiều pha hãm thành, đến phút thứ 10, Kim Chi khởi động pha tấn công trung lộ bằng đường chuyền thông minh và chuẩn xác để tiền đạo mới vào sân thay người ở hiệp hai là Minh Nguyệt đột phá trước khi dứt điểm 2 pha liên tiếp, làm tung lưới Myanmar, ấn định chiến thắng 2-1 cho nữ Việt Nam. Trong 20 phút còn lại, Myanmar dồn lên tấn công hết sức mạnh mẽ và hàng thủ, đặc biệt là thủ môn Kiều Trinh của đội nữ Việt Nam phải hoạt động hết sức vất vả nhưng cũng rất hiệu quả. Có nhiều tình huống, cả 11 cầu thủ nữ của chúng ta đều đóng vai hậu vệ. Họ lùi về bảo vệ thành công thành quả của mình sau 120 phút chiến đấu hết mình.
Vượt qua Myanmar ở trận bán kết sau 120 phút thi đấu, đội nữ Việt Nam đã hoàn thành được 50 % chặng đường bảo vệ ngôi hậu ở SEA Games. Tuy nhiên, khó khăn của thày trò HLV Trần Vân Phát ở trận chung kết càng nhân lên gấp bội bởi ngoài lợi thế của đội chủ nhà, Thái Lan còn xung trận với tình trạng thể lực tốt hơn rất nhiều bởi họ chỉ phải gặp Lào ở bán kết và sau 90 phút đã thắng tới 8-0.
Đội nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết để bảo vệ chiếc HC vàng vào 14h30' ngày 13/12 tới.
(Theo VnExpress)