Luật sư Stephen Farrell ngày 8/10 cho biết Pike, 50 tuổi, lần đầu đi lại kể từ vụ thi hành án bất thành. Cô chỉ đi được một đoạn ngắn quanh phòng và vẫn bị hạn chế vận động do hai cánh tay tổn thương nghiêm trọng. Pike cũng còn khá mơ hồ về nhận thức, dễ mất tập trung và quên mình đang làm gì.
Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình hồi phục bất ngờ của Pike. Trước đó, các luật sư từng tin cô đã chết não và dự kiến rút máy hỗ trợ sự sống. Tuy nhiên, ngày 6/10, Pike bất ngờ tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện. Câu hỏi đầu tiên của cô được luật sư thuật lại là: "Tôi đang ở đâu?" và "Các anh là ai?".
Pike vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng sức khỏe nghiêm trọng. Cô bị viêm phổi, cánh tay sưng, tổn thương nặng, có cục máu đông và gặp khó khăn trong việc sử dụng tay. Luật sư cho biết Pike vẫn chưa hoàn toàn hồi phục về tinh thần lẫn tâm lý.
Christa Pike khi bị đưa ra xét xử ở Tòa án Hình sự quận Knox, Tennessee, năm 2007. Ảnh: Reuters
Pike được đưa khỏi phòng thi hành án tại nhà tù Riverbend Maximum Security Institution ở Nashville tối 30/9 sau khi hai liều pentobarbital được sử dụng nhưng không khiến cô tử vong. Theo luật sư, quá trình này kéo dài hơn hai giờ và đội thi hành án đã sử dụng ít nhất bảy kim tiêm; một chiếc bị cong khi được rút ra. Pike từng nhấc đầu khỏi cáng và nói cánh tay mình bị bỏng rát khi thuốc được đưa vào.
Giới chuyên gia nghi ngờ vấn đề có thể liên quan đường truyền tĩnh mạch, khiến thuốc không được đưa vào máu đúng cách. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác vẫn chưa được xác định. Một thẩm phán Tennessee đã yêu cầu cơ quan cải huấn bảo toàn toàn bộ bằng chứng liên quan vụ việc, gồm kim tiêm, thuốc, số lô thuốc, đường truyền tĩnh mạch, hồ sơ thi hành án, bản ghi âm và các trao đổi nội bộ.
Vụ việc cũng đặt ra câu hỏi chưa từng có về khả năng Tennessee có thể tiếp tục thi hành án với Pike hay không. AP dẫn các chuyên gia pháp lý cho biết một số bang Mỹ từng thực hiện lần thi hành án thứ hai sau khi lần đầu thất bại, nhưng những trường hợp đó thường dừng lại trước khi thuốc được đưa vào cơ thể. Trường hợp Pike khác biệt vì cô đã thực sự được tiêm thuốc và chịu các tổn thương thể chất sau quá trình này.
Các luật sư của Pike cho rằng việc tiếp tục hành quyết cô có thể dẫn đến những tranh luận nghiêm trọng về lệnh cấm hình phạt tàn bạo và bất thường trong Hiến pháp Mỹ. Họ cũng đang tiếp tục đề nghị giảm án cho thân chủ.
Pike bị kết án tử hình vì tham gia tra tấn và sát hại bạn học Colleen Slemmer năm 1995, khi cô 18 tuổi. Pike là một trong những phụ nữ trẻ nhất từng bị đưa vào diện án tử hình tại Tennessee.
Sau vụ việc, Thống đốc Tennessee Bill Lee đình chỉ các vụ hành quyết còn lại trong năm 2026 và yêu cầu tiến hành cuộc điều tra độc lập về hệ thống thi hành án tử hình của bang. Đây là vụ thi hành án bất thành thứ hai tại Tennessee trong năm nay.
Việc Pike có thể đứng dậy và đi lại chỉ hơn một tuần sau khi các bác sĩ từng cho rằng cô đã chết não đánh dấu bước chuyển biến đáng kể, nhưng các luật sư cho biết còn quá sớm để đánh giá mức độ hồi phục lâu dài của cô.
Tùng Anh (Theo Independent, Guardian, AP)