Cảnh sát Thái Lan đang truy lùng bạn của nữ đại gia bất động sản Wannee Jiracharoeying sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng của bà Wannee bị rút hàng chục nghìn USD sau cái chết của bà này
Bà Wannee đi thăm một ngôi chùa ở Chiang Mai hôm 18/10 và biến mất kể từ đó. Lo lắng khi không thấy Wannee nghe điện thoại, trả lời tin nhắn, anh trai của nữ đại gia, ông Woraphan Jiracharoenying (59 tuổi), đi tìm khắp nơi trong vùng. Tới ngày 27/10, xác của nữ đại gia được tìm thấy trong chiếc tủ lạnh của chính bà.
Cảnh sát đang tìm kiếm Oom vì nghi ngờ liên quan đến cái chết của Wannee. Vào ngày gia đình mất liên lạc với Wannee, nghi phạm đã rút tiền từ máy ATM ở Chiang Mai, sau đó là Chiang Rai và Mae Hong Son.
Các nhà điều tra tiết lộ: "Nghi phạm đã rút tổng cộng 1,2 triệu baht (40.000 USD). Thông tin mới nhất chúng tôi nhận được từ ngân hàng là nghi phạm đã rút tiền lần nữa ở Rayong. Camera an ninh ở ATM đã ghi được một phần khuôn mặt của nghi phạm. Chúng tôi tin rằng nghi phạm đã ăn cắp tiền của nạn nhân".
Ngoài ra, cảnh sát cũng cho biết họ phát hiện ra thi thể sau khi nghe hàng xóm phàn nàn về mùi hôi thối bốc ra từ ngôi nhà. Đại tá Kritsana Pattanacharoen, phát ngôn viên cảnh sát, thông báo hiện thi thể đã được đưa đến Bệnh viện Maharat Chiang Mai để nhận dạng và khám nghiệm tử thi.
Tùng Anh (Theo Bangkok Post)