![]() |
|
Cao Hương Giang. |
Trước đó, Giang luôn "cao giọng" nói rằng mình chỉ vay mượn dân sự và nếu không bị cơ quan điều tra bắt giam sẽ có tiền, vàng trả lại cho những người cho vay.
Giang đã lợi dụng quen biết, nhiều lần vay mượn tiền, vàng của một số người, với thỏa thuận trả lãi suất từ 3% đến 6% một tháng. Lúc đầu Giang chỉ vay mượn từ 20 đến30 triệu đồng và để tạo uy tín và lòng tin, cứ đến ngày hẹn là Giang trả đầy đủ cả vốn lẫn lãi.
Nhằm củng cố lòng tin lâu dài đối với những người cho vay, gặp ai Giang cũng không ngớt miệng khoe khoang có nhiều mối vay tiền để đáo hạn ngân hàng trả lãi suất cao chỉ mấy ngày sau là thu hồi đủ cả vốn lẫn lãi. Hay việc có em trai là Cao Mạnh Hà chủ công ty Kinh doanh bất động sản Hà Long Giang rất cần vốn để mua bán đất đai ở đường 5 mới (nội ô thành phố Biên Hòa).
Hễ Giang đã làm quen được ai có tiền là người đó sẽ cho mượn. Không chỉ một lần mà đưa thêm cho mượn lần thứ 2, lần thứ 3… cho đến khi không thể nhẫn nại nghe những lời hứa ngon hứa ngọt sẽ trả lại tiền của Giang nữa, thì mới làm đơn tố cáo cho cơ quan công an.
Nạn nhân bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Bùi Thị Hoàng Yến (30 tuổi, trú ở số 1, tổ 20, khu phố 3, phường Tam Hòa). Chị Yến biết Giang từ tháng 10/2004 qua sự giới thiệu của chị Bùi Thị Kim Loan (cô ruột chị Yến) và ngay từ lần đầu (tháng 11/2004) cho Giang vay 250 triệu đồng, sau đó chị Yến nhận cả vốn lẫn lãi không thiếu một xu và không sai một ngày.
Tiếp đó, tháng 6/2005, chị Yến cho vay tiếp 830 triệu đồng và 4.000 AUD; cứ thế đến ngày 3/10/2005 chị Yến cho Giang vay tổng số tiền (chưa tính lãi): 1 tỷ 320 triệu đồng, 4.000 AUD và 1.000 USD. Giống như cháu ruột của mình, chị Bùi Thị Kim Loan (47 tuổi, trú tại 4/121, khu phố 3, phường Tam Hòa) cũng trở thành nạn nhân của Giang.
Chỉ khác một điều là chị Loan quen biết Giang trước (tháng 9/2004) và lần đầu Giang vay tiền làm ăn vào tháng 11/2004 với số tiền "rất khiêm tốn" chỉ 20 triệu đồng, lần thứ 2 còn ít hơn (10 triệu đồng) rồi chị Loan nhận lại vốn cùng lãi đúng hẹn.
Có thể nói, Giang sử dụng quá điêu luyện chiêu "thả con săn sắt bắt con cá rô" nên chị Loan không hề nghi ngờ gì, cứ hễ nghe Giang nói cho vay tiền là đưa ngay. Để rồi khi ngồi cộng sổ vào ngày 25/8/2005, thì số tiền lên đến 1,25 tỷ đồng và mới được Giang trả 120 triệu đồng.
Như để cho chị Loan tin "nói có sách mách có chứng", Giang đem bộ hồ sơ một lô đất 506m2 của thị ở phường Trảng Dài thế chấp cho chị Loan với cam kết nếu không trả được tiền thì sẽ làm thủ tục sang tên lô đất cho chị.
Cứ ngỡ cầm hồ sơ lô đất đó là chắc ăn, chị Loan không ngờ tháng 11/2005, Giang lén lút bán lô đất này cho chị Nguyễn Thị Lương (49 tuổi, trú ở 35/18, khu phố 3, phường Tam Hòa) và hợp đồng mua bán đã được UBND phường Trảng Dài ký xác nhận. Điều đáng nói là chị Lương cũng là một nạn nhân của Giang với số tiền cho vay lên đến 1,3 tỷ đồng.
Chỉ với thủ đoạn đơn giản như thế, từ đầu năm 2004 đến tháng 11/2005, Giang đã cho 10 người ở thành phố Biên Hòa "sập bẫy" với số tài sản chiếm đoạt được: gần 6,5 tỷ đồng, 25 lượng vàng SJC, 4.000 AUD và 3.000 USD.
Theo lời khai của Giang, toàn bộ số tiền vay mượn, chị ta sử dụng vào mua bán đất ở đường 5 mới và trả nợ. Thế nhưng Giang không chứng minh được đã mua bán những lô đất nào, bao nhiêu tiền, vào thời điểm nào và trả nợ cho những ai, số tiền vàng phải trả
Đến tháng 7/2005, biết không còn khả năng thanh toán nợ nhưng "đâm lao phải theo lao", Giang tiếp tục vay mượn tiền của các nạn nhân trên và lấy của người sau trả cho người vay trước và tuyên bố: "vỡ nợ...".
(Theo Công An Nhân Dân)
