Ở tuổi 23, Amy Hunt đang là gương mặt biểu tượng mới của thể thao Anh nhờ tài năng, sự mạnh mẽ và nhan sắc nổi bật. Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Tokyo hồi tháng 8, cô giành huy chương bạc cự ly 200 m. Cô vượt qua Sherica Jackson (Jamaica) để cán đích với thành tích 22 giây 14, chỉ kém nhà vô địch Melissa Jefferson-Wooden (21 giây 68). Sau thành tích tại Tokyo, Amy miêu tả màn thi đấu của mình đầy gợi cảm và dữ dội, đồng thời tự gọi mình là nữ thần: "Bạn có thể vừa học giỏi vừa là nữ thần tốc độ".
Với chiều cao 1,78 m và bước chạy dài, Hunt được xem là mẫu VĐV lý tưởng cho nội dung 200 m.
Trong cuộc trò chuyện với The Times gần đây, Amy cho biết thời điểm hiện tại cô coi trọng sự nghiệp hơn chuyện tình cảm cá nhân. Chân chạy người Anh tiết lộ câu nói thường ngày mà cô và huấn luyện viên thường đùa vui với nhau là: "Huy chương trước đàn ông".
Nữ VĐV thú nhận cũng "mơ về tình yêu" nhưng điều cô muốn tập trung nhất ở thời điểm hiện tại là "trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình". Amy cho rằng việc lập gia đình hay sinh con là điều cô sẽ cân nhắc khi thời điểm đến: "Với tư cách là một vận động viên nữ, bạn cũng phải lên kế hoạch cho vai trò làm mẹ. Nhưng thế giới rất rộng mở với tôi và tôi sẽ cảm nhận được điều mình muốn làm khi thời điểm đến".
"Tôi luôn ưu tiên huy chương. Tôi còn quá trẻ, còn nhiều thứ để làm. Mẹ tôi thường bảo: 'Đàn ông thì lúc nào chẳng có, còn cơ hội vô địch thế giới chỉ đến vài lần trong đời'. Tôi thấy bà nói đúng", Amy nói.
Amy Hunt sinh năm 2002 tại Nottingham. Khi nhập học ngành Văn học tại Đại học Cambridge, cô đã là nhà vô địch trẻ từng lập kỷ lục U18 thế giới ở cự ly 200 m. Sau khi tốt nghiệp tấm bằng loại ưu (2:1), Hunt chuyển đến Padua, Italy để theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp dưới sự hướng dẫn của HLV Marco Airale.
VĐV người Anh từng được tạp chí Vogue ca ngợi là "gương mặt của thập kỷ". Thành tích nổi bật nhất tính đến năm 17 tuổi của cô là phá kỷ lục thế giới giải U18 nội dung 200 m với thời gian 22 giây 42. Thành tích giúp Hunt trở thành VĐV trẻ nhanh nhất thế giới ở cự ly này, mở ra con đường đến đội tuyển quốc gia Anh.
Amy Hunt được đánh giá là một trong những tài năng điền kinh sáng giá nhất của nước Anh sau thế hệ Dina Asher-Smith. Cô bắt đầu chạy chuyên nghiệp từ 14 tuổi và nhanh chóng bộc lộ tố chất đặc biệt ở cự ly ngắn.
Ngoài đường chạy, Hunt đam mê nghệ thuật và văn học. Cô từng viết luận văn về "siêu thị hiện đại trong văn học thập niên 1980" và học chuyên đề về thời Phục Hưng trong năm cuối đại học. Giữa các giải đấu, Hunt viết nhật ký, vẽ ký họa, hoặc ngồi ở quán cà phê để ghi lại cảm xúc sau buổi chạy. Cô chơi cello ở trình độ cấp 6, nghe opera, thích sự kết nối giữa âm nhạc, thể thao và nghệ thuật. Năm 2022 cô từng phẫu thuật gân đùi, mất gần hai năm để hồi phục, lấy lại cảm giác chạy.
Duk Sun (Theo The Sun)