Hiền, 14 tuổi, có thâm niên khá lâu trong những chuyến dạt nhà cùng nhóm bạn ở một trường cấp 2 tại quận Hoàn Kiếm. Bố mẹ là dân làm ăn, lại là con gái duy nhất nên Hiền được cưng chiều hết mực. Tiền tiêu xả láng, muốn gì được đấy nên chẳng mấy chốc Hiền thấy chán nản với việc học hành. Cô cùng 2 tiểu thư nữa lập thành một hội chuyên chơi đêm và cặp kè với những anh chàng hơn tuổi.
Mỗi sáng lên lớp là Hiền lại “gật gù" vì những cuộc vui thâu đêm đã vắt kiệt sức của cô. Sự chểnh mảng trong học tập khiến không biết bao nhiêu lần bố mẹ Hiền phải đến trường để bảo lãnh cho cô. Quá chán với việc cứ phải nghe thầy cô phàn nàn và trách móc, Hiền đã bỏ học khi cô chưa học hết lớp 9.
Trong một lần đi ăn cưới anh trai của một người bạn, Hiền gặp Hoàng, một anh chàng vừa mới học hết lớp 12, không đẹp trai nhưng được cái “dẻo mỏ”. Ngồi cùng mâm và nghe Hoàng “nổ ra trò” nên Hiền kết liền.
Sau đám cưới, Hoàng rủ Hiền đi chơi và cô đồng ý ngay. Cuộc đi chơi hôm đó chỉ là để thăm dò đối phương nhưng cũng đủ làm Hiền mê mệt Hoàng.
Đến lần thứ 2, sau khi được Hoàng đưa đi nhảy và ăn uống thả phanh, Hiền đề nghị được "đi nghỉ". Chiều cô nàng bé bỏng, Hoàng đưa Hiền đến một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt. Tại đây, Hiền tự nguyện “chiều” Hoàng khoản đó. “Mỡ đến miệng mèo” tội gì mà không xài, Hoàng tặc lưỡi làm tới.
Dù chưa một lần gặp mặt nhưng những cô nữ sinh này cũng phát "cuồng" lên với những anh chàng "à ơi" qua chat. Với nickname thobongxinhxinh, Quyên, 13 tuổi, lang thang trên mạng và quen với một anh “rất đáng yêu”, đang là sinh viên năm thứ nhất. 1 tuần sau, trong một lần offline vào đúng dịp Noel, chàng và Quyên đã ra mắt để cùng tâm sự cho đỡ mỏi tay.
Trước một anh chàng đẹp trai và nói chuyện có duyên, Quyên không thể hoãn lại sự thích thú của mình. 22h30, chàng giục Quyên về để ngày mai còn đi học, cô nũng nịu đòi đi chơi thêm. Không muốn tỏ ra là người thiếu galant chàng đồng ý đưa cô đi dự tăng 2 cùng hội bạn của mình. Nhưng khi đồng hồ đổ 12 tiếng thì Quyên vẫn còn say sưa hát karaoke và không có ý định về.
Giục giã mãi, mới kéo cô ra khỏi cuộc vui thì Quyên chuyển sang bài ca: “Giờ này mà về thì nhà em đóng cửa rồi”. Chẳng biết làm thế nào, anh chàng này đành phải thuê cho cô một phòng tại khách sạn. Đến đây, tưởng chừng mọi ham muốn của Quyên sẽ dừng lại ai dè cô nhất định không chịu ở lại phòng một mình. Cô cứ nài nỉ: “Anh ngủ cùng em đi vì em sợ một mình lắm”. Rồi cái gì đến phải đến, trong đêm Noel đáng nhớ của cô bé đang học lớp 9 ấy, sự trong trắng đã được dâng hiến vô điều kiện.
Sự chủ động của các nàng ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3 này còn thể hiện ở việc chẳng do dự gì trong "khoản ấy" miễn là được thỏa mãn thú vui. Vinh (20 tuổi) thuộc hàng "sát gái" có tiếng và nổi tiếng về khoản “bay đêm” và dạt nhà, bảo: "Gái đú thích những anh bóng bảy và chịu chơi. Cứ anh nào biết chiều chuộng và đánh trúng sở thích là "hiến" hết.
Một lần khác trong một lần sinh nhật đám bạn, Vinh quen một em trông khá “ngon”. Vài câu đong đưa rồi thể hiện tài năng uống rượu, Vinh lọt vào tầm ngắm của em. Tiệc tàn, Vinh xung phong đưa em gái về. Đi lăng quăng một hồi, hỏi nhà em ở đâu thì em bảo chưa phải đường nhà em. Lòng vòng một hồi hết Hồ Gươm rồi đến Hồ Tây em vẫn bảo chưa đến nhà. Gục đầu vào vai Vinh, em bảo: “Em thích ngủ cơ”. Hơi bất ngờ vì đề nghị của em gái đang học lớp 8, Vinh phải dùng chiêu thoát thân bằng cách đưa em đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc em đi tắm thì dông thẳng. Sau vụ này Vinh tự thú: "Em choáng"! Sau lần đó, Vinh trốn em này như trốn nợ vì "sợ đi tù".
Theo một chuyên viên tư vấn Trung tâm Tư vấn tình yêu - Hôn nhân và Gia đình, yêu sớm hiện là một vấn đề của xã hội phát triển, trẻ vị thành niên nhanh chóng tiếp nhận (mà thiếu định hướng sàng lọc) lối sống phương Tây qua bạn bè, từ thông tin báo chí, phim ảnh, Internet. Đây là lứa tuổi mà các em có nhiều thay đổi về thể chất, tinh thần, tâm sinh lý và đối mặt với nhiều thử thách của môi trường kinh tế - xã hội biến động không ngừng. Quan hệ lỏng lẻo giữa cha mẹ và con cái đôi khi vô tình đưa các em vào mối quan hệ yêu đương sớm. Do đó, các em gái 15-16 tuổi nghĩ đến chuyện “quan hệ” với bạn trai tuy không phổ biến nhưng vẫn có.
Chi Anh