> Nữ sinh thiệt mạng trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn
Ngày 9/7, người dân tại khu vực gần trường Kinh tế Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) vẫn còn bàn tán không ngớt về cái chết thương tâm của nữ sinh Đinh Thị Phương Thảo (22 tuổi). Chiều hôm trước, trong cơn mưa tầm tã, con đường bắc qua nhánh Suối Nhum ngập hơn nửa mét, dòng nước chảy xiết đã cuốn Thảo và cô bạn thân Trần Thị Hoàng Thu (23 tuổi) xuống cống, lôi tuột qua con suối. Tuy nhiên, chỉ mình Thu may mắn được cứu thoát.
Theo những người dân tại đây, cái chết thương tâm của nữ sinh có thể đã không xảy ra nếu cơ quan chức năng sớm quan tâm đến tình trạng ngập nước khủng khiếp tại khu vực này mỗi lần có mưa.
Anh Nguyễn Văn Hoàng (25 tuổi, ngụ Trà Vinh), người trực tiếp cứu chị Thu và tìm được xác của Thảo kể lại, cơn mưa chiều qua rất lớn, gió giật xối xả nên con đường qua nhánh Suối Rum bị ngập cao, nhiều người không xác định được phương hướng. Cùng gia đình dựng lều, trồng rau bên cạnh nhánh suối đã hơn một năm nên anh Hoàng từng giúp đỡ rất nhiều người bị té ngã ở đoạn đường này mỗi khi mưa ngập.
Khoảng 16h30, cơn mưa nặng hạt làm ngập nền căn lều gia đình anh Hoàng. Phía nhánh suối nước cũng dâng cao khiến cả khu vực chìm trong làn nước đục. Cũng như mọi lần, anh lại cùng bạn bè chia ra đứng hai đầu cảnh báo những người đi qua con đường bắc qua suối để tránh bị nguy hiểm. Một lúc sau có người đàn ông chừng 40 tuổi chạy xe máy qua đã bị nước cuốn phăng, lọt xuống cống nhưng may mắn được anh Hoàng và bạn cứu thoát.
Đứng được một lúc, anh Hoàng gặp người phụ nữ nhặt ve chai chạy xe đạp đến. Anh vác xe đạp qua chỗ nước xiết rồi quay lại cõng chị này. "Vừa cõng chị ấy qua Suối Nhum, tôi quay lại thấy hai nữ sinh chạy xe tới thì hét lên 'Đừng qua, đừng qua, té đó... ' nhưng hai cô ấy vẫn tiến về phía trước. Tôi đã cố gắng cảnh báo nhưng chắc mưa lớn cộng với mặc áo mưa nên có thể họ không nghe thấy", anh Hoàng nói bằng giọng buồn rượi.
Đi được một đoạn đến đầu cầu, chiếc xe máy loạng choạng bởi dòng nước chảy xiết rồi sau đó bị hất văng xuống suối. "Tôi chạy đến nhưng chỉ kịp nhìn hai người bị dòng nước 'nuốt chửng', cuốn trôi về hướng vườn rau nhà mình", anh Hoàng kể.
Tất tả cùng bạn chạy về hướng nhà mình, trong làn nước đục anh Hoàng thấy một cô sinh viên chới với. Chạy về bờ suối bên kia, anh lần theo chiếc nón bảo hiểm nổi lềnh bềnh và vớt được chị này đưa lên bờ. Anh lại tiếp tục cùng mọi người tìm kiếm cô nữ sinh còn lại nhưng mãi không thấy. Nhận được thông tin, rất đông cán bộ nhà trường, dân phòng, công an... chia nhau vạch từng lùm cây, bụi cỏ tìm kiếm nhưng tung tích Thảo vẫn biệt tăm.
Khoảng hơn một giờ sau, khi cơn mưa đã ngớt hạt, anh Hoàng đi vòng ra phía sau lều nơi có nhiều bụi tre và các cây lớn để tìm kiếm. Bởi anh nghĩ khu vực rậm rạp thế thì thứ gì bị cuốn trôi cũng dễ mắc lại. "Biết rằng thời gian dài như vậy không ai có thể sống được. Nhưng biết đâu cô ấy may mắn bám được vào cành cây cao và sống sót", anh Hoàng thổ lộ suy nghĩ của mình lúc đó.
Tuy nhiên, Thảo đã không gặp may như anh Hoàng mong muốn dù sự việc xảy ra đúng như anh dự đoán. Xác Thảo được tìm thấy tại khu vực này nhưng đã tím tái, lạnh ngắt từ lâu. "Sống ở đây đã lâu, tôi từng gặp nhiều trường hợp bị nước cuốn ngã xe tương tự nhưng đây là lần đầu tiên có người chết. Hy vọng sau tai nạn, con đường này sẽ được cải tạo để không còn những tai nạn thương tâm như thế", nam thanh niên nói.
Sáng 9/7, các cơ quan ban ngành thuộc Đại học Quốc gia TP HCM cũng có mặt tại hiện trường để khảo sát. Ông Huỳnh Ngọc Sang, Giám đốc trung tâm quản lý đô thị Đại học Quốc gia cho biết, do tuyến đường này nằm trong dự án cải tạo Rạch Suối Nhum nên phía trung tâm chỉ làm đường và cống tạm cho người dân qua lại. “Do thời gian gần đây tai nạn xảy ra nhiều nên chúng tôi sẽ cho cải tạo ngay. Trước mắt, phía Đại học Quốc gia sẽ cho lắp đèn cảnh báo đồng thời nếu xảy ra mưa lớn sẽ nhờ chính quyền địa phương cử người nhắc nhở người dân tại hai đầu cầu”, ông Sang cho hay.
Kiến Tường