![]() |
Ảnh minh họa. |
9h ngày 8/10, chị Đỗ Thị Dần (22 tuổi, trú ở Nam Trực, Nam Định) học trường Trung học Nông nghiệp Hà Nội, đang ở trong phòng trọ ở xóm 1, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
Khi ấy, có hai phụ nữ khoảng 21 tuổi đến phòng hỏi thăm hai người trọ cùng phòng. Nghĩ là người quen, chị Dần tiếp chuyện. Được một lúc, họ xin số điện thoại.
Sau đó, chị Dần uống nước thì bị mê man không biết. Đến 13h, chị tỉnh dậy thì phát hiện bị mất một máy tính xách tay, trị giá 800 USD, một điện thoại di động trị giá 3,7 triệu đồng.
Nạn nhân đã trình báo sự việc lên Công an huyện Từ Liêm.
Việt Dũng