Nguyễn Thị Tú Oanh (21 tuổi, ở Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội) là một cô gái khá xinh xắn. Còn ít tuổi, Oanh đã lập gia đình và có một con đã 35 tháng tuổi. Sinh xong đứa con đầu lòng, giữa vợ chồng Oanh lục đục, cãi nhau, cả hai sống ly thân. Không nghề nghiệp, cô ta để con nhỏ cho ông bà ngoại nuôi nấng còn bản thân thì sống nay đây mai đó trong thành phố.
Khoảng tháng 5, Oanh tới khu Cầu Đất và thuê phòng nhà chị Huệ để ở. Thấy cô gái nói chuyện dễ mến nên chủ nhà khá quý, thân thiết với Oanh. Trọ được một tháng tại nhà chị Huệ, thấy gia đình chủ mới mua chiếc SH 150i màu đen, Oanh nảy sinh ý định lừa để chiếm đoạt. Cô ta đã nghĩ ra cách mời chị Huệ đi uống nước cùng bạn bè để chiếm chiếc xe đắt tiền của chủ nhà.
Chiếc SH đồng loại với chiếc Oanh chiếm đoạt của chị Huệ. |
Oanh định bụng sẽ cầm tay lái, rồi khi chị Huệ xuống xe sẽ phóng xe chuồn thẳng. Nhưng ngày hôm đó, 22/6, chị Huệ lại chở Oanh nên kế hoạch ban đầu của nữ quái này không thành. Chiều cùng ngày, lúc hai người đi đến khu vực Hồ Tây, chị Huệ xuống xe nhờ Oanh giữ để bỏ mũ bảo hiểm vào gửi xe. Cơ hội đến, Oanh lên xe và phóng mất dạng.
Đem xe cầm được 24 triệu đồng, Oanh sử dụng vào việc ăn chơi, đến các quán bar, câu lạc bộ và mua sắm hết. Sau đó, cô ta lên Sapa chơi cùng với bạn. Ngày 5/8, tại bến xe Mỹ Đình, Oanh bị cảnh sát bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, Oanh khai do cần tiền ăn tiêu nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe SH của bà chủ nhà. Mở rộng vụ án, Oanh còn là tác giả của một vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản một chiếc xe máy khác nhãn hiệu Wave và bị Công an quận Long Biên khởi tố, bắt tạm giam. Oanh đã bỏ trốn.
Vừa qua, Oanh đã bị Công an quận Tây Hồ khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Việt Dũng