Vũ Ngọc Ánh (25 tuổi, thường trú tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội) vốn không có nghề nghiệp, nhưng lại khá sắc sảo trong cách ăn nói. Tháng 7/2007, Ánh quen chị Quách Thị Huệ, vợ anh Nguyễn Văn Bình, trú tại thị trấn Đáp Cầu, Bắc Ninh. Ánh tự giới thiệu với vợ chồng chị Huệ mình là phó phòng một tập đoàn kinh tế của Nhật Bản, văn phòng đặt tại tầng 7-8 tòa nhà Vincom.
Theo lời Ánh khoe khoang, anh Bình tin rằng người phụ nữ này có thể đưa người sang Hàn Quốc lao động. Vợ chồng chị Huệ đã nói với một số người họ hàng ở Thái Bình có nhu cầu đi xuất khẩu lao động làm hồ sơ đưa cho Ánh. Số tiền mỗi người phải bỏ ra tổng cộng là 5.000USD. Từ tháng 9/2007 đến tháng 4 năm nay, anh Bình đã đứng ra thu của 30 người là 96.000 USD và 1.500 euro và giao cho Ánh.
Sau một thời gian nhận được tiền từ anh Bình nhưng Ánh không đưa được người nào đi xuất khẩu lao động. Thấy có dấu hiệu lừa đảo, anh Bình đã nhiều lần đến nhà để đòi lại tiền nhưng Ánh không có để trả. Mặt khác, Ánh còn chuyển đến nơi khác ở để tránh việc nạn nhân đến "hỏi thăm".
Ngày 14/6, thấy không còn khả năng thanh toán, Ánh đã đến Công an quận Đống Đa để tự thú và khai báo toàn bộ hành vi lừa đảo của mình. Chị ta nộp lại toàn bộ hồ sơ thu từ anh Bình cho công an và khắc phục hậu quả được 30 triệu đồng. Số tiền còn lại, Ánh đã sử dụng vào mục đích cá nhân.
Công an đã khởi tố vụ án, bị can Vũ Ngọc Ánh về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát quận Đống Đa xử lý
Việt Dũng