Ngày 17/3, Đặng Văn Long và Trình Năng Nghĩa đang mang một gói bột heroin (có trọng lượng 0,042 gram) thì bị phát hiện. Long khai đến khu vực Bến xe Giáp Bát tìm mua heroin sử dụng. Gặp bạn nghiện - Nghĩa, cả hai rủ nhau vào ngõ 24 Kim Đồng (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) mua heroin của Đàm Thị Hằng (41 tuổi, trú ở Hoài Đức). Hằng bị bắt giữ ngay sau đó.
Trước khi bị tra tay vào còng số tám, Hằng khá nổi tiếng về bán lẻ ma túy tại khu vực ngõ 24 Kim Đồng bởi nhiều lần trốn tránh được sự trừng phạt của pháp luật bằng việc liên tiếp mang thai và sinh con. Hằng còn được biết tới do cách thức bán heroin là luôn ngậm “hàng” trong miệng, rồi bịt khẩu trang.
![]() |
Hằng (giữa) và các bị cáo tại tòa. |
Từ 16h đến 19h hàng ngày, Hằng thường xuyên ngồi ở quán nước của Ngô Chí Thắng ở ngõ 24 Kim Đồng để giao dịch với các “con nghiện”. Mỗi ngày Hằng đưa cho Thắng 30.000-40.000 đồng để có một chỗ ngồi bán heroin. Bất kể trời mưa hay nắng, nóng hay lạnh, Hằng luôn đeo trên mặt chiếc khẩu trang, trong mồm ngậm sẵn 5-6 gói nhỏ heroin nhằm che giấu việc buôn bán ma túy. Những lần bị bắt giữ, Hằng đều nuốt ma túy vào bụng, hoặc nhổ nhanh ra ngoài nên rất khó khăn trong việc xử lý.
Khi bị bắt giữ, Hằng tiếp tục giở “bài” đang nuôi con nhỏ, và yên tâm sẽ thoát tội bởi công an không thu được tang vật. Nhưng "nữ quái" chuyên bán lẻ heroin đã phải cúi đầu nhận tội. Hằng khai đã bán heroin ở quán nước của Thắng từ tháng 1 đến khi bị bắt. Trung bình mỗi ngày, Hẳng mua 15 gói heroin để bán và sử dụng. Trong 2 tháng, Hằng đã bán được tổng cộng 400 gói heroin, tương đương 45 gram heroin.
Ngày 13/8, hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Hằng đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội. Ngoài ra, Ngô Chí Thắng (35 tuổi, ở quận Hoàng Mai) cũng bị xét xử cùng tội danh với Hằng, còn Đặng Văn Long (ở Thanh Trì) bị xử về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Phiên tòa có khá đông người nhà, mẹ, vợ, con của các bị cáo. Người ta thấy bà cụ tuổi vào thời "xưa nay hiếm" cũng lật đật lên tầng cao nhất của tòa nhà để tham dự phiên xử con gái bà.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Hằng 13 năm 3 tháng, Thắng 6 năm 9 tháng, Long 5 tháng tù treo. Trong lúc lực lượng cảnh sát dẫn giải các can phạm ra xe về trại giam, người mẹ già chỉ biết nấc với đôi mắt đã cạn khô. Những đứa con của Hằng, giờ đây sẽ đè nặng lên đôi vai già nua của bà.
Việt Dũng