Hôm 17/7, một con gấu của rạp xiếc di động Harlequin trong lúc biểu diễn ở Berezovsky, vùng Kemerovo đã gây ra nỗi khiếp sợ cho khán giả khi tấn công chính người huấn luyện nó. Trong video ghi lại vụ việc, con gấu đội mũ, đeo khăn đang làm theo chỉ đạo thì bỗng lao vào nữ huấn luyện viên trước sự kinh hoàng của trẻ em và phụ huynh, những người ngồi ngay gần sân khấu mà không có hàng rào bảo vệ.
Tuy thấy nữ huấn luyện viên đã bị ngã xuống đất vì đau nhưng con gấu vẫn không dừng lại. Sau khi bị kéo ra và tiếp tục biểu diễn, nó lại quay lại tấn công thêm lần nữa, tát vào mặt người dạy thú. Theo truyền thông địa phương, con gấu thậm chí còn "phát điên" lần thứ ba nhưng đoạn video chia sẻ trên mạng không quay lần tấn công này.
Người daỵ thú sau đó đã phải điều trị thương tích do con gấu gây ra.
Uỷ ban Điều tra Nga đang xem xét sự cố ở rạp xiếc Harlequin để kiểm tra mức độ an toàn của buổi biểu diễn, đặc biệt là việc không có hàng rào bảo vệ khán giả.
Song, rạp xiếc Harlequin phủ nhận vụ tấn công, bất chấp video bằng chứng. Một phát ngôn viên của Harlequin nói với tờ Mash Siberia: "Không có sự cố nào hết. Đơn giản là con gấu đang trong mùa giao phối mà thôi".
Ngoài ra, rạp xiếc cũng hứa hẹn sắp "có một màn trình diễn quy mô lớn khó quên với nhiều loại động vật" sẽ làm "kinh ngạc mọi thành phố ở Nga". Vé xem buổi biểu diễn của Harlequin có giá 500 rup (khoảng 155.000 đồng).
Tùng Anh (Theo Mail)