Vài ngày qua, nhiều người lo ngại Hoàng tử Harry có thể đưa Chính phủ Anh ra tòa vì không bên nào có dấu hiệu nhường bên nào. Nhưng Nữ hoàng sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến của cháu trai. Một nguồn tin Hoàng gia cho biết: "Đây không phải là vấn đề của Nữ hoàng. Bà ấy chắc chắn không làm theo đòi hỏi của anh ta. Đó là vấn đề của chính phủ. Ai nhận được sự bảo vệ không phải là một món quà mà Nữ hoàng có thể quyết định ban tặng hay tước đi".
Một người khác nói thêm: "Yêu cầu về an ninh của Harry ở Anh không được thảo luận công khai hay rộng rãi trong gia đình vì nó được xác định xong từ hai năm trước. Nói thật, với những lo ngại về sức khỏe của Nữ hoàng và phiên tòa xét xử tội lạm dụng tình dục mà Hoàng tử Andrew đang phải đối mặt, cuộc chiến giữa cháu trai bà với chính phủ là điều cuối cùng Nữ hoàng muốn tham gia".
Công tác bảo vệ an ninh cho Harry và Meghan tiêu tốn của người nộp thuế khoảng 5 triệu bảng mỗi năm khi họ còn sống ở Anh. Tuy nhiên, Harry đã mất đặc quyền này hai năm trước, khi thông báo với Nữ hoàng sẽ từ bỏ nghĩa vụ với Hoàng gia để chuyển tới sống ở California với vợ Meghan Markle. Hiện nhà Sussex chi trả cho vệ sĩ nhờ các hợp đồng trị giá trăm triệu USD với Netflix và Spotify.
Vài ngày trước, Harry đe dọa kiện Chính phủ Anh sau khi Bộ Nội vụ từ chối yêu cầu sử dụng sĩ quan bảo vệ của anh. Công tước xứ Sussex đang muốn cảnh sát (Met Police) bảo vệ suốt ngày đêm - đặc quyền được dành cho các thành viên Hoàng gia và quan chức chính phủ, khi cùng vợ con từ Mỹ về Anh. Theo ước tính, chi phí đảm bảo an ninh 24/24 cho gia đình Harry mất khoảng 80.000 bảng mỗi tuần.
Mặc cho Harry đề nghị trả tiền cho cảnh sát bảo vệ, những người trong ngành khẳng định Met Police không phải "lực lượng tư nhân". Các quan chức chính phủ từ chối yêu cầu của Harry vì sợ điều này mở ra cánh cửa cho bất kỳ cá nhân giàu có nào sử dụng Met Police làm lực lượng cảnh sát riêng. "Harry muốn trả tiền thuê các sĩ quan nhưng chính phủ không đồng ý. Các cá nhân không thể trả tiền để được Met Police bảo vệ - tổ chức này không hoạt động theo phương thức như vậy", nguồn tin cho biết thêm.
Trong khi đó, tổng biên tập tạp chí Majesty, Ingrid Seward, nói về Harry: "Anh ta là một công dân bình thường như chúng ta. Chúng ta không thể dùng Met như lực lượng cảnh sát tư nhân, họ không phải lính đánh thuê. Khi Harry đưa ra quyết định muốn rời khỏi vòng tay bảo vệ của Hoàng gia, có lẽ anh ta đã không nhận ra các nguy hiểm rình rập. Đây là luật rồi nhưng anh ta chưa nghĩ kỹ về chuyện đó. Anh ta luôn hoang tưởng về an ninh vì từng là một sĩ quan phục vụ ở Afghanistan. Song anh ta không thể muốn có nó thế nào cũng được. Harry đã đặt mình vào tình huống này và anh ta phải chấp nhận. Nếu anh ta nghĩ sẽ không thể đưa gia đình về Anh nữa, thì hãy cứ như vậy đi".
Harry được cho là lo an nguy của gia đình sau khi bị bám đuôi trong lần về Anh hồi tháng 6 năm ngoái. Khi đó, tung tích của Harry tại một sự kiện từ thiện ở Kew Gardens bị lộ và anh bị cánh săn ảnh theo sát. Đồng thời, Harry cũng tự coi mình là đối tượng có nguy cơ bị tấn công vì anh đứng thứ sáu trong danh sách kế vị ngai vàng và là mục tiêu của phe cực đoan vì từng tham chiến ở Afghanistan.
Tranh cãi về an ninh hiện tại đồng nghĩa việc nhà Sussex có thể không dự đại lễ Bạch Kim, kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng, hè này. Trong khi đó, Hoàng tử Andrew vẫn sẽ được duy trì phí an ninh 2 triệu bảng mỗi năm, ngay cả khi bị Nữ hoàng tước các vai trò trong Hoàng gia.
Tùng Anh (Theo The Sun)