"Nữ hoàng sẽ rất nhớ khoảng thời gian đồng hành cùng chồng", People dẫn lời một nguồn tin thân cận với Nữ hoàng nói, "nhưng bà ấy là một người khắc kỷ".
Hoàng thân Philip qua đời tháng 4 năm ngoái, thọ 99 tuổi. Ông từng là chỗ dựa tinh thần và luôn ở bên cạnh Nữ hoàng Elizabeth trong hầu hết các ngày lễ, sự kiện hoàng gia. Cặp vợ chồng đã tận hưởng những ngày cuối cùng hạnh phúc bên nhau, vài tháng trước khi Hoàng thân qua đời. Nguồn tin thân cận cho biết Nữ hoàng cảm thấy được an ủi phần nào khi bà và gia đình đã có thể trực tiếp nói lời từ biệt lúc Hoàng thân lâm chung.

Nữ hoàng Elizabeth trong lễ phát biểu mừng Giáng sinh 2021 tại Lâu đài Windsor, Anh. Ảnh: Victoria Jones
Nhà viết tiểu sử hoàng gia Sally Bedell Smith, tác giả cuốn Elizabeth the Queen: The Life of a Modern Monarch, cho biết: "Cách ông ấy ra đi rất yên bình. Đó là sự ra đi nhẹ nhàng, tự nhiên. Tôi chắc chắn rằng bà ấy đã có nhiều thời gian để chuẩn bị cho điều này". Tuy nhiên, Bedell Smith cũng cho biết thêm: "Tôi nghĩ dù bà ấy có kiên cường, mạnh mẽ đến đâu, việc một người bạn tâm giao ra đi là mất mát lớn".
Theo People, những ngày này, Nữ hoàng thường ăn tối và xem tivi cùng một số bạn bè. Bà hiếm khi ở một mình, hầu hết các ngày đều có những người hầu cận trung thành như trợ lý riêng Angela Kelly và Paul Whybrew túc trực.
"Những người ở đó đều trân trọng vị trí của họ. Họ là chỗ dựa cho Nữ hoàng và là người bà ấy có thể trò chuyện và chia sẻ các câu chuyện vui trong ngày", nguồn tin thân cận với Nữ hoàng, nói. "Dù nỗi buồn riêng của bà là gì, bà muốn tiếp tục vui vẻ theo cách tốt nhất có thể".

Nữ hoàng Elizabeth và Hoàng thân Philip tháng 1/2020. Ảnh: Stive Parsons
Cuối tuần trước, Nữ hoàng trải qua lễ Giáng sinh cùng con trai - Thái tử Charles và vợ Camilla, Nữ công tước xứ Cornwall tại Lâu đài Windsor. Trước đó, Nữ hoàng hủy kế hoạch tụ tập với các thành viên trong gia đình hoàng gia tại dinh thự Sandringham Estate trong bối cảnh số ca Covid-19 mới tại Anh tăng cao.
Sơn Nam (Theo People)