Trước đó, khoảng 7h30 ngày 2/7, tổ công tác, công an phường Quốc Tử Giám đang làm nhiệm vụ trên đường Đoàn Thị Điểm thì phát hiện xe Attila của Nguyễn Thị Hồng Uyên đỗ dưới lòng đường. Tổ công tác đã kiểm tra và yêu cầu chủ xe xuất trình giấy tờ. Chủ nhân chiếc xe vi phạm đã không xuất trình và còn có những lời lẽ lăng mạ người thi hành công vụ.
Uyên giằng co không cho công an đưa xe về trụ sở. Cô gái đã vung tay đấm vào mặt, giật số hiệu, đạp vào ngực anh Nguyễn Đình Công, thành viên đội trật tự công an phường. Sau đó, cả người và xe Attila được đưa về trụ sở. Cảnh sát xác định, Uyên là họa sĩ, tốt nghiệp ngành đồ họa của Đại học Mỹ thuật công nghiệp. Trước đó, Uyên đã nhậu xỉn với bạn bè. Ngồi trong nhà tạm giữ, Uyên tỏ ra ân hận: “Say rượu, em đã không làm chủ được bản thân”.
Hoàng Việt