Theo cảnh sát Malaysia, Basir được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở Taman Sultan Abdul Halim, bang Kedah vào sáng 2/2. Trên cơ thể cô có nhiều vết thương do dao đâm và dấu hiệu bị đánh mạnh vào vùng đầu. Vụ việc đang được điều tra theo hướng án mạng.
Truyền thông địa phương cho biết Basir là giám đốc điều hành của một ngân hàng địa phương. Trước khi qua đời, người phụ nữ 52 tuổi đang chuẩn bị cho cuộc hôn nhân lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào giữa tháng này. Cô và vị hôn phu 57 tuổi vừa bàn bạc những chi tiết cuối cùng cho tiệc cưới, công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất.
Nạn nhân Zaharullail Basir trước khi qua đời. Ảnh: NSTP
Cảnh sát nhận được tin báo vào khoảng 8h45 sáng cùng ngày, sau khi một trong các con của nạn nhân gọi điện trình báo nghi vấn mẹ bị sát hại. Khi được phát hiện, Basir trong tình trạng bất tỉnh, cơ thể dính nhiều máu. Nạn nhân sống cùng ba con, lần lượt 8, 13 và 18 tuổi. Ba con khác của Basir, đều ngoài 20 tuổi, hiện sống riêng.
Theo trợ lý cảnh sát trưởng phụ trách vụ án, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào ngực và lòng bàn tay, đồng thời bị đánh vào đầu và mặt trong những giờ trước khi tử vong. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận chiếc túi xách chứa trang sức, tiền mặt và điện thoại di động của nạn nhân đã biến mất.
Cảnh sát nghi thủ phạm là người thân của nạn nhân nhưng chưa rõ động cơ. Cơ quan chức năng đang tích cực truy tìm con trai 28 tuổi của nạn nhân, Amirul Shafiq Shamsul Zahari, để hỗ trợ điều tra. Họ kêu gọi người này sớm ra trình diện tại bất kỳ đồn cảnh sát nào gần nhất hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên phụ trách vụ án.
Theo luật Malaysia, nếu bị kết tội giết người, nghi phạm có thể đối mặt với án tử hình hoặc mức án từ 30 đến 40 năm tù, kèm hình phạt roi.
Tùng Anh (Theo Malay Mail, Straits Times)