
Natalie Cochran bên chồng, Michael, trước khi ra tay đầu độc anh này. Ảnh: Court TV
Đầu tháng này, Natalie Cochran lĩnh án tù chung thân sau khi bị kết tội giết chồng để che đậy việc lừa đảo tài chính. Cochran đã lừa hơn 2 triệu USD từ các nhà đầu tư bằng mô hình Ponzi từ năm 2017. Cô hứa hẹn lợi nhuận cao từ các hợp đồng chính phủ nhưng thực chất lại dùng tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước.
Cochran dùng tiền thu được từ hành vi lừa đảo để duy trì lối sống xa hoa, mua bất động sản, trang sức và xe cổ. Cuối năm 2018, cô gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư mới và phải vay nợ lãi suất cao để trả cho các khách hàng cũ. Cochran nói dối chồng, Michael, 38 tuổi, và các nhà đầu tư rằng 245 triệu USD sắp được chuyển vào tài khoản của họ.
Ngày 6/2/2019, Cochran và Michael dự định bay đến Lynchburg, Virginia để mở tài khoản tại Bank of America. Sáng hôm đó, Cochran nhắn tin hủy chuyến bay, nói rằng chồng cô bị ốm. Michael cũng nhắn tin cho bạn bè nói rằng anh cảm thấy không khỏe. Buổi trưa, Cochran gửi cho một vài người ảnh Michael bất tỉnh trên sàn bếp. Bạn bè Michael khăng khăng đưa anh đến bệnh viện, nhưng Cochran nói rằng Michael không thích bệnh viện và anh chỉ cần nghỉ ngơi thì sẽ ổn.
Cuối cùng, một người bạn của Michael đến nhà và đưa anh đến bệnh viện. Trong khi Michael đang hấp hối, Cochran vẫn tiếp tục làm việc và lên kế hoạch chơi bingo. Các bác sĩ phát hiện Michael bị hạ đường huyết nghiêm trọng, gây tổn thương não và các cơ quan nội tạng. Michael qua đời 5 ngày sau đó. Cochran nói với mọi người và nhân viên y tế rằng Michael nghiện steroid và sử dụng quá liều thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Cochran khi hầu tòa với tội danh giết chồng. Ảnh: Court TV
Đến năm 2021, Cochran bị các nhà điều tra phát hiện hành vi lừa đảo. Cô bị buộc tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền, bị kết án 11 năm tù và phải bồi thường gần 2,6 triệu USD. Nghi ngờ Cochran liên quan đến cái chết của Michael, các nhà điều tra đã khai quật thi thể chồng cô để khám nghiệm. Kết quả cho thấy Michael bị tiêm quá liều insulin. Một lọ insulin cũng được tìm thấy tại nhà của Cochran. Nữ dược sĩ bị buộc tội giết chồng vào tháng 10/2023.
Tại phiên tòa đầu năm nay, bên công tố cho rằng Cochran đã giết chồng để che giấu hành vi lừa đảo của mình. Bên bào chữa lập luận rằng Michael nghiện chất kích thích, mặc dù không tìm thấy steroid trong nhà. Họ thừa nhận Cochran là người xấu, nhưng không phải là kẻ giết người. Tuy nhiên, bằng chứng cho thấy Cochran đã cố tình trì hoãn việc đưa Michael đến bệnh viện và từng nhờ một người bạn mang đến một lọ insulin vào ngày 6/2. Cochran bật khóc khi bị kết tội giết người cấp độ một, đối mặt với án tù chung thân. Mẹ và các con của Cochran xin được ân xá, nhưng mẹ và cha dượng của Michael yêu cầu mức án cao nhất. Thẩm phán đã tuyên án chung thân không ân xá cho Cochran.
Tùng Anh (Theo Mirror)